Theo nguồn tin của Zing, ngày 4/6, một bé trai sơ sinh được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng sức khỏe yếu, rốn chưa cắt, hoại tử và có dấu hiệu nhiễm trùng. Bé trai nặng khoảng 2,5kg, bên cạnh nơi cháu bị bỏ lại không thấy đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên lạc.
Ngay sau đó người dân đã báo công an và đưa cháu vào bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh để điều trị. Nơi phát hiện cháu bé là ở ven đường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Tối 10/6, Bác sĩ CKI Nguyễn Cát Phượng Vũ – khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bé trai bị bỏ rơi ven đường.
Là một trong những người chăm sóc bé trai, điều dưỡng Đinh Anh Dũng, khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ: “Trong 3 năm làm nghề, tôi chưa gặp 1 ca nào như thế này. Ekip trực khuya hôm đó cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh thương tâm thế này. Nhưng cũng thật kỳ diệu vì bé sơ sinh vẫn sống dù trời mưa, lạnh lẽo và rất bẩn”.

Bé trai bị bỏ rơi ở ven đường hiện sức khỏe đã tốt hơn
Theo các bác sĩ điều trị, có thể bé trai được sinh ra từ trưa nắng, sau đó người thân đợi khuya mang đi bỏ ra ngoài đường.
Về công tác điều trị, bác sĩ Vũ cho biết, sau 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiếm trùng rốn và toàn thân đã được cải thiện. Bé được sưởi âm, tập bú tốt, lanh lợi, sức khỏe dần ổn định. Bệnh viện và chính quyền vẫn đang cử người theo dõi tận tình sức khỏe của bé.
Trước đó, bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cũng tiếp nhận 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga trong tình trạng tổn thương da khắp người, nhất là vùng rốn. Mắt bị ấu trùng xâm nhập. Bé trai được xác định khoảng 3 ngày tuổi được chuyển từ bệnh viện Sơn Tây lên.
Theo cơ quan chức năng, bé trai được phát hiện vào khoảng 15h ngày 8/6 tại khu vuejc xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Lúc được phát hiện bé trai trong tình trạng không mảnh vải che thân, sức khỏe yếu, bị kiến, dòi bu đầy mắt, miệng, mũi, tai và cuống rốn nhưng vẫn không khóc. Ngay sau đó em bé được đưa đi cấp cứu.
Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định được người mẹ bỏ rơi con có hộ khẩu thường trú ở Hà Nam. Tại cơ quan điều tra người này nói, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã bỏ rơi cháu bé.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bịch nilon bên lề đường
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu