Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thay tên đổi họ, lấy vợ để trốn truy nã suốt 29 năm vẫn không thoát được “lưới trời”

Đặng Văn Sự đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che dấu thân phận suốt 29 năm kể từ khi đối tượng này thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người, trốn trại.

Tờ Bảo vệ pháp luật đưa tin, sáng 14/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng Đặng Văn Sự (58 tuổi, quên ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) phạm tội Cướp tài sản, Giết người và trốn khỏi trại giam suốt 29 năm.
 
Khi bị bắt, Đặng Văn Sự đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị bắt giữ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã giao đối tượng cho Trại giam số 3 của Bộ Công an để thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.
 
Thay tên đổi họ, lấy vợ để trốn truy nã suốt 29 năm nhưng… vẫn không thoát được “lưới trời”
Đặng Văn Sự bị áp giải về cơ quan điều tra
 
Trước đó, vào tháng 4/1980, Đặng Văn Sự cùng đồng bọn đã sử dụng súng quân dụng thực hiện một vụ cướp tại địa bàn quận Kiến An (TP Hải Phòng), sau đó bị bắt. Sự bị kết án 13 năm tù giam.
 
Tuy nhiên, năm 1988 khi đang chấp hành án tại trại giam số 3 của Bộ Công an (đặt trại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) Sự đã sử dụng một chiếc thìa được mài nhọn đâm tử vong bạn tù do mâu thuẫn.
 
Đặng Văn Sự bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử tội sát hại bạn tù. Tại phiên tòa, Sự bị kết án 20 năm tù giam về tội Giết người. Mặc dù đang chấp hành hình phạt của án Cướp tài sản và Giết người nhưng Sự không hề có sự ăn năn hối cải.
 
Kể từ khi vào tù, Sự đã lên kế hoạch bỏ trốn và chỉ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Đến năm 1990, trong lúc đi cải tạo lao động, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Sự và 3 phạm nhân khác đã bỏ trốn khỏi trại giam.
 
Đến ngày 26/6/1990, Trại giam số 3 của Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt với Sự và 3 phạm nhân khác về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Từ thời điểm đó đến trước khi bị bắt, Công an vẫn tích cực truy lùng dấu vết Sự và những kẻ trốn trại khác.
 
Thay tên đổi họ, lấy vợ để trốn truy nã suốt 29 năm nhưng… vẫn không thoát được “lưới trời”
Đặng Văn Sự được bàn giao cho Trại giam số 3 của Bộ Công an ngay sau đó
 
Được biết, sau khi trốn khỏi trại giam, Sự “dạt” vào khu vực tỉnh Đắk Lắk để ẩn náu. Tại đây, để tránh bị phát hiện, Sự đổi tên thành Phan Văn Thủy, sống và làm việc như một người dân xa xứ đến đây làm ăn, sinh sống.
 
2 năm sau (năm 1992), sự lập gia đình và cư trú tại thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, sợ thân phận bại lộ, đến năm 2009, Sự tiếp tục đổi tên thành Đặng Viết Thủy.
 
Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt địa bàn, điều tra, Công an đã phát hiện ra tung tích của Sự và bắt hắn sau 29 năm bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận, khi mới trốn vào Đắk Lắk đã theo một nhóm lâm tặc vào rừng sâu cắt gỗ kiếm sống.
 
Một thời gian sau, Sự bỏ ra khoảng 300 nghìn đồng để thuê dịch vụ làm giấy chưng minh thư giả để thay đổi họ tên rồi mới dám “ra ánh sáng” sống như người bình thường.
 
Sau đó sự về Hòa Thắng lấy vợ, nhập khẩu tại đây. Để tránh sự nhòm ngó của cơ quan chức năng, hàng ngày, Sự thường rất ít ở nhà mà hầu như dành toàn bộ thời gian ở trên rẫy cà phê (thuộc xã Ea Tu huyện Cư Mgar.
 
Hiện Công an đã mở rộng điều tra vụ trốn trại của Đặng Văn Sự, đồng thời xác minh thêm những người có liên quan đến vụ này.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/14/thay-ten-doi-ho-lay-vo-de-tron-truy-na-suot-29-nam-nhung-van-khong-thoat-duoc-luoi-troi_14102019113916.mp4[/presscloud]
Cách trốn trại của các tử tù trong một vụ án trước đó
 
Xem thêm: 26 năm trốn truy nã nhưng sống “gương mẫu” nên được bầu làm... công an viên
 
Thu Nga (t/h)