Nạn nhân trong vụ án này là người đàn ông tên Leon Armastrong; còn hung thủ là Melvin Harris (41 tuổi). Leon Armstrong chết vì chấn thương sọ não vì bị Melvin Harris đấm, đá, giẫm đạp lên đầu, mặt và nhiều vùng cơ thể khác. Leon Armastrong bị đánh đến chết vì cố gắng đi theo con gái của Melvin vào nhà vệ sinh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Melvin Harris bị bắt. Cảnh sát ban đầu cáo buộc người đàn ông này tội giết người ở cấp độ 2. Tuy nhiên, sau đó Harris đã chấp nhận lời bào chữa về tội ngộ sát. Harris chịu mức án 8 năm tù cho tội danh này.
Theo bản án của tòa, vụ việc xảy ra vào năm 2018 khi Harris đón con gái và hai người bạn của cô bé từ cửa hàng tiện lợi QuikTrip ở Phoenix, Mỹ. Trong khi Harris đang chờ con gái ở bãi đỗ xe thì Armstrong tiếp cận và xin tiền. Harris đã từ chối không cho, Armstrong sau đó dời đi di chuyển vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
Ngay sau đó, Harris thấy con gái đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và nói với bố rằng có một người đàn ông cố tình theo cô bé vào trong nhà vệ sinh nữ. Thậm chí gã đàn ông này còn dọa nạt bằng cách “rung cửa nhà vệ sinh thật mạnh”. Thậm chí cô bé còn nói rằng, Armstrong đã quấy rồi mình sau khi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ông bố bảo vệ con bằng bạo lực bị kết án 8 năm tù tội ngộ sát
Nghe câu chuyện của con gái, Harris tỏ ra vô cùng tức giận. Bị cáo rời xe đi vào trong cửa hàng tiện lợi yêu cầu nhân viên bảo vệ xử lý tình huống trên. Nếu nhân viên không xử lý được, Harris sẽ tự xử bằng cách của mình.
Sau đó, bảo vệ thông báo với Harris rằng họ sẽ xử lý vụ việc. Tuy nhiên, các nhân chứng tại hiện trường cho hay, Harris không đợi được đến khi nhân viên bảo vệ xử lý mà tự chạy đến tiếp cận Armstrong rồi đánh, đấm vào mặt anh ta. Harris thậm chí còn đứng lên người và đấm nhiều phát vào mặt nạn nhân.
Tại phiên tòa xét xử, vợ của Harris đã đứng lên bào chữa cho chồng mình với câu nói: “Harris làm vậy là để bảo vệ con gái. Tôi không giận anh ấy. Tôi không cảm thấy anh ấy đã làm gì sai cả. tôi yêu anh ấy. Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con của chúng tôi. Bạn không thể nói với ai đó rằng họ đã sai khi bảo vệ con mình”, vợ Harris nói.
Ngoài ra, người phụ nữ này còn nói rằng, chị ta không cảm thấy hành động của chồng mình là tệ hại. Chị ta cảm thấy tồi tệ khi người đàn ông đi theo con gái chị ta vào nhà vệ sinh đã tử vong.
Thế nhưng, dù người vợ này có bào chữa cho chồng như thế nào thì anh ta vẫn phải chịu hình phạt từ pháp luật. Và sự bảo vệ thái quá đó của anh ta đã gây hậu quả khiến một người tử vong. Đây là những hành động pháp luật không cho phép.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/16/thay-ke-la-mat-theo-con-gai-vao-nha-ve-sinh-ong-bo-noi-mau-con-do-dam-chet-nan-nhan_16122019101630.mp4[/presscloud]
Cho rằng bé hàng xóm cầm vợt cầu lông của con trai, người bố đám đá túi bụi cháu bé
Xem thêm: Sốc với mớ lý lịch của kẻ đánh bé 12 tuổi chấn thương sọ não: Giáo viên, tiến sĩ, tổng giám đốc… rởm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu