Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xúc động thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa nói lời tạm biệt với học trò cuối cấp

Bất chấp trời mưa, thầy hiệu trưởng vẫn đứng dưới mưa để nói lời tạm biệt, chia sẻ với học sinh cuối cấp trong tiết chào cờ cuối cùng.

Đối với học sinh cuối cấp, khoảng thời gian này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từng tiết học, từng khoảnh khắc cuối cùng bên bạn bè thầy cô sẽ là dấu ấn khó phai trong quãng đời học sinh của các em.
 
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh gây xúc động mạnh về tiết chào cờ cuối cùng của các học sinh lớp 12. Dù trời mưa to, các em học sinh phải che ô ngồi dưới sân trường nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và trên bục phát biểu là hình ảnh một người thầy, đầu trần đội mưa đang say sưa chia sẻ những lời tâm huyết.
 
Thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa nói lời tạm biệt với học trò cuối cấp
 
Được biết, bức ảnh trên được chụp tại tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày 29/6 của trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Người thầy đội mưa đứng trong bức ảnh là thầy Võ Thanh Hùng - hiệu trưởng nhà trường.
 
Bạn Nguyễn Xuân Vinh, học sinh lớp 12 trường THPT Đầm Dơi cho biết, đó là buổi học cuối cùng trước khi học sinh khối 10 và 11 bước vào kỳ nghỉ hè, học sinh khối 12 chuyển sang giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 
Vẫn như thường lệ, vào lúc 6h45 sáng thứ 2, học sinh tập trung dưới sân trường để làm lễ chào cờ, sau đó lắng nghe những dặn dò về kỳ thi sắp tới.
 
Là người "cầm trịch" buổi sinh hoạt, thầy hiệu trưởng quyết định đưa bục phát biểu xuống sân để được gần các học sinh hơn. Tuy nhiên, mới nói được một lúc thì cơn mưa bắt đầu kéo đến. Sau một hồi do dự, thầy Hùng cho học sinh lên lớp tự quản nhưng vẫn dặn dò mong mọi người xuống sân khi trời tạnh vì còn nhiều điều quan trọng.
 
Thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa nói lời tạm biệt với học trò cuối cấp
 
Nửa giờ sau, khi cơn mưa bớt nặng hạt, các học sinh kéo nhau xuống sân. Nhưng thời tiết thất thường và trời tiếp tục đổ mưa. Khi các học sinh tỏ ra nhốn nháo, chuẩn bị quay trở lại lớp học thì thầy hiệu trưởng bất ngờ nói:
 
"Các em ổn định đi..! Bây giờ thầy sẽ đứng dưới mưa sinh hoạt cùng các em!".
 
Câu nói ấm áp của người thầy khiến học sinh bớt lại những tiếng xì xà và chăm chú lắng nghe. Sau đó, thầy đã có những chia sẻ xúc động dành riêng cho những cô cậu học trò sắp phải rời xa mái trường sau 3 năm học tập.
 
Thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa nói lời tạm biệt với học trò cuối cấp
 
"Tuy chỉ mới tiếp nhận vị trí hiệu trưởng 8 tháng nay nhưng thầy chiếm được nhiều tình cảm của học sinh vì sự tinh tế và luôn thấu cảm với suy nghĩ của học trò. Không chỉ riêng buổi sinh hoạt trong ảnh mà các buổi chào cờ khác, thầy đều pha trò trong câu nói để xóa tan đi không khí nặng nề thường có của ngày đầu tuần, làm xua tan đi cái nắng gắt của vùng Đất Mũi", bạn Vinh chia sẻ.
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ