Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thầy giáo trẻ hóa `kẻ ăn mày giàu có` lang thang đi bộ xuyên Việt kêu gọi bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ và ước mơ chinh phục giới hạn bản thân, thầy Nguyễn Thanh Tuấn Anh đã cùng với học trò của mình thực hiện hành trinh đi bộ xuyên Việt, với mục đích cao cả và ý nghĩa: Tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn Anh (29 tuổi) là một giảng viên giáo dục thể chất tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM), với khát vọng chinh phục và lam tỏa những giá trị tích cực để giúp đỡ cộng đồng, đã thực hiện được cuộc hành trình để đời: dùng đôi chân để đi bộ dọc hết chiều dài mảnh đất Việt Nam.
 
Chai sẻ về ý tưởng, anh Tuấn Anh kể: “Việc lên ý tưởng được tiến hành rất nhanh, trong một ngày là xác định rõ. Nhưng việc vẽ kế hoạch diễn ra lâu hơn, mất khoảng một tuần vì ban đầu cũng có chút do dự. Mình lo rằng người thân sẽ không an tâm vì mình đi quá lâu cũng như hành trình này rất mạo hiểm. Mình ngồi lại và phân tích xem giữa việc đi và không đi, chúng có lợi ích và hạn chế nào. Nhưng rồi khát khao hành động lớn nên mình quyết định thực hiện”.
 
Thầy giáo trẻ hóa
 
Sau khi chia sẻ ý tưởng của mình với gia đình, người yêu cùng bạn bè đồng nghiệp họ vô cùng ủng hộ quyết định này. Ngày 24/6 Tuấn Anh cùng với 2 người học trò Nguyễn Hùng Anh (20 tuổi, Bình Thuận) và Nguyễn Công Trình (21 tuổi, Nam Định) bắt đầu thực hiện cuộc hành trình.
 
Cả nhóm vạch hướng đi cho mình thành 2 chặng: đi bộ 1.800 km từ TP HCM tới Hà Nội và đạp xe đạp từ Hà Nội lên Sa Pa, chinh phục đỉnh Fansipan. Trước khi đi, nhóm cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội, ước tính đã có hơn ngàn  người biết đến chuyến đi từ đó họ lấy động lực, quyết tâm để thực hiện chuyến đi.
 
Thầy giáo trẻ hóa
Thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn Anh
 
Ngoài những vật dụng thiết yếu mà cả nhóm mang đi bên người, số tiền mỗi người mang đi trong túi chỉ vỏn vẹn... 500.000 đồng. Về mặt thể lực, thầy Tuấn Anh đã cùng với học trò ã dành 1 tháng rưỡi trước ngày khởi hành để tập luyện ở tất cả các lĩnh vực cần thiết như dinh dưỡng, yoga, đi bộ đường dài cũng như các kỹ năng tự vệ và sinh tồn.
 
Trung bình mỗi ngày 3 thành viên vượt quãng hành trình 40km. Có ngày đi được dài nhất là 100 km khi qua Nghệ An và Thanh Hóa. Thử thách lớn nhất theo anh Tuấn Anh chính là điều kiện thời tiết. Trời tháng 6 nóng như đổ lửa cho đến những ngày mưa dông bất chợt,... tất cả, 3 thầy trò đều được nếm trải. 
 
Thầy giáo trẻ hóa
 
Thầy giáo trẻ hóa
Cả nhóm đi đến đâu cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người dân
 
Nguy hiểm nhất là khi cả nhóm chinh phục nóc nhà Đông Dương trong hoàn cảnh bão số 4 đổ bộ vào miền Bắc. Cung đường leo núi từ cổng Cát Cát lên đỉnh Fansipan, nước lũ chảy xiết dưới chân, đường dốc trơn trượt, nhiệt độ giảm còn 4 – 7 độ C.

Dù vậy, cả nhóm vẫn kiên cường ý chí, quyết không bỏ cuộc thậm chí còn cán mốc sớm hơn một ngày so với dự địnhTuy nhiên, các thành viên chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, thậm chí còn cán đích sớm hơn một ngày so với dự định.
 
Bên cạnh đó, suốt cuộc hành trình nhóm đã liên hệ với các hội nhóm, các câu lạc bộ thể thao mỗi tỉnh nhóm đi qua để nhờ sự giúp đỡ. 
 
 
Thầy giáo trẻ hóa
Anh Đoàn Hồng, nhiếp ảnh gia tận tình giúp đỡ cả nhóm
 
"80% nhóm xin ngủ lại nhà dân và 20% còn lại là tại các cơ sở rèn luyện thể thao. Ba thầy trò cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được người dân địa phương quý mến, tiếp đón rất nồng hậu. Tấm chân tình của bà con và kỷ niệm ở những nơi đi qua chính là hành lý mang theo của nhóm”. Tuấn Anh chia sẻ.
 
Hành trình hơn 48 ngày của 3 thầy trò đến đâu cũng được tiếp đón nồng nhiệt, đầy thân tình, đến mức anh Tuấn Anh còn đùa rằng mình là "kẻ ăn mày giàu có".
 
Có lần, nhóm anh đặt chân tới thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), một chú thương binh ngỏ ý mời nước và tặng nhóm 500.000 đồng làm lộ phí. Họ từ chối và chỉ mang theo 3 chai nước.
 
Thầy giáo trẻ hóa

Hay một lần khác khi cả nhóm đi qua một khu chợ ở Khánh Hòa, dưới cái nắng 40 độ C nên 3 thầy trò quyết định dừng mua một nải chuối bổ sung dinh dưỡng. Thấy mặc áo cờ đỏ sao vàng, các cô chú trong chợ đều xúm lại hỏi thăm. Sau khi nghe nhóm chia sẻ về mục đích kêu gọi bảo vệ môi trường của hành trình, họ ủng hộ và tặng nhiều thứ từ bánh mì, hoa quả, đến nước uống.
 
Đặc biệt, trên đường đi đến Quảng Trị, cả nhóm bắt gặp một nhiếp ảnh gia người Hà Nội, người này đã nhiệt tinh chờ tới 3 giờ sáng để đón tiếp nhóm ra Hà Nội và chụp cho thầy trò những bức hình đầu tiên tại thủ đô. Tuyệt vời hơn, người đàn ông ấy còn mượn cho cả nhóm những chiếc xe đạp thể thao trên đường chinh phục Sa Pa.
 
Thầy giáo trẻ hóa
Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp

Dù khó khăn, vất vả phía trước nhưng được gặp những người tốt bụng, đó là điều thầy giáo trẻ quê Bến Tre cảm thấy ấm lòng và hơn nữa cảnh đẹp của quê hương Việt Nam đã khắc sâu trong trí nhớ của nhóm. Anh cho biết mình bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của phá Tam Giang, Thừa Thiên - Huế trong cảnh hoàng hôn, và còn cảnh ở đèo Cả và đèo Hải Vân.

Thầy giáo trẻ hóa

Hành trình của họ kết thúc vào ngày 31/08/2019, sớm hơn dự định một ngày, với cái tên gọi "Hành trình của cuộc đời tỏa sáng". Chuyến đi của cả nhóm đã góp phần tuyên truyền đến mọi người thông điệp bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh hành trình tập luyện và đi bộ xuyên Việt, cả đội cùng các trung tâm thể dục thể thao địa phương vận động người dân ở các tỉnh thành hạn chế đồ nhựa, nhặt và phân loại rác thải. Tham gia với nhóm, ở bãi biển Nha Trang và Đà Nẵng, hơn 30 người đã tham gia với nhóm. Con số tại thành phố Vinh, Nghệ An, hơn 40 người và ở Hà Nội là 50.
 
"Không ai có thể nhặt hết rác trong môi trường nhưng mỗi người đều có thể hạn chế xả rác, giúp khu mình sống sạch đẹp, khi có dịp đi xa thì góp phần đưa rác về đúng nơi của nó". Tuấn Anh nói.
Chuyến đi của thầy trò còn nhận được sự quyên góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, người dân gửi tặng với số tiền lên tới 40 triệu đồng. Dự định, số tiền  này anh Tuấn Anh sẽ dùng để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức anh từng đứng lớp giảng dạy.
 
Chia sẻ về kế hoạch tương lai, anh Tuấn Anh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chuyến đi nữa với nhiều cự ly khác nhau, với mục đich truyền động lực cho mọi người và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
 
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, anh Nguyễn Thanh Tuấn Anh với tư cách là một giáo viên, mong muốn chuyến đi sẽ giúp các bạn trẻ tích cực rèn luyện và phát triển bản thân nhằm góp phần sức lực vào công cuộc giáo dục những con người đầy đủ nghị lực - trí tuệ - đạo đức cho đất nước.
 
Xem thêm: Mừng con gái thoát kiếp ế, ông bố Nghệ An `khênh` váy cưới đi khoe khắp xóm
Minh Tú (t/h)