Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh, bảo mẫu U70 khoắng “không trượt lần nào”

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà, bà Chờ nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tiền. Tại cơ quan điều tra, bà Chờ nói không nhớ đã trộm cắp bao nhiêu lần.

Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 1/12, Công an phường Trần Nguyễn Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã bắt tạm giữa hình sự đối tượng Nguyễn Thị Chờ (tên thường gọi là Trà, SN 1951, quê quán xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Theo điều tra ban đầu, thông qua Trung tâm môi giới việc làm, bà Nguyễn Thị Chờ được gia đình bà Đặng Thị Hiền (51 tuổi, trú tại đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng) thuê về làm bảo mẫu trông trẻ. Thấy bà Chờ hiền lành, chăm sóc trẻ chu đáo nên gia đình bà Hiền rất tin tưởng.
 
Vì tin tưởng nên gia đình bà Hiền không hề phòng nữ bảo mẫu này. Tiền bạc và các tài sản có giá trị trong nhà để ở đâu bà Chờ đều biết. Thấy chủ nhà để tài sản tiền bạc hớ hênh nên sau một thời gian làm việc, đối tượng này nảy sinh lòng tham rồi nhiều lần ăn cắp tài sản.
 
Thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh, bảo mẫu U70 khoắng “không trượt lần nào”
Đối tượng Nguyễn Thị Chờ tại cơ quan điều tra
 
Cụ thể, khoảng 21h ngày 2/11, sau khi đi làm về, bà Hiền có để trong túi xách khoảng 50 triệu đồng tại phòng ngủ tầng 3 và đi tắm. Khoảng 22h3 cùng ngày, bà Hiền chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện túi xách có điều gì đó bất thường nên kiểm tra thì phát hiện mất 9,5 triệu đồng.
 
Bà Hiền nghi ngờ nữ bảo mẫu của gia đình chính là người ăn trộm nên đã gặng hỏi. Thấy chủ nhà hỏi dồn dập, bà Chờ khai nhận đã trộm cắp số tiền trên và cất giấu tiền ở khu vực bếp tầng 2. Sau đó, bà Hiền đã trình báo với Công an phường Trần Nguyên Hãn về sự việc trên.
 
Ngay lập tức, bà Nguyễn Thị Chờ đã khai nhận hành vi trộm cắp 9,5 triệu đồng tại nhà bà Hiền. Sự việc xảy ra vào ngày 2/11. Ngoài ra, Chờ còn khai, từ tháng 3/2019 đến này đã nhiều lần trộm cắp tiền của gia đình bà chủ. Tuy nhiên, bà Chờ không nhớ rõ mình đã trộm bao nhiêu lần và mỗi lần bao nhiêu tiền.
 
Hiện, Công an phường Trần Nguyên Hãn đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật về Công an quận Lê Chân để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/01/thay-chu-nha-de-tai-san-ho-henh-bao-mau-u70-khoang-khong-truot-lan-nao_01122019164052.mp4[/presscloud] 
Người giúp việc mở Két Sắt lấy trộm tiền của chủ nhà
 
Xem thêm: Nam thanh niên bị câm điếc bẩm sinh nhiều lần đột nhập khách sạn, spa trộm cắp để có tiền... đi bar
 
Nga Đỗ (t/h)