Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

9X dựng hiện trường giả vụ nhảy hồ tự tử rồi trốn vào lùm cây “hóng” lính cứu hộ bở hơi tìm kiếm

Nam thanh niên 26 tuổi người dân và lực lượng cứu hộ bị một phen “hú hồn hú vía” khi để lại đồ đạc trên mép “hồ tử thần” rồi trốn trong lùm cây ngồi rung đùi xem mọi người nháo nhào tìm mình.

Theo nguồn tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, sáng sớm ngày 30/7, người dân đi câu cá trong khu vực hồ đá (hay “hồ tử thần”) ở Đại học Quốc gia TP HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện một chiếc ba lô, 1 đôi dep, điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân mang tên D.V.U (26 tuổi, quê Bình Phước).
 
Nghi ngờ có thể người này đã nhảy hồ tự tử nên người dân nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an phường Đông Hòa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân nạn nhân, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ.
 
Thanh niên giở vờ tự tử để mọi người đi tìm ở Bình Dương
Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân
 
Theo một số bạn bè của người tên U., chiều cùng ngày, anh ta có rủ bạn bè đi nhậu và uống cà phê. Một số người nói bận thì U buông câu “gặp lần cuối mày có đi không”.
 
Sau đó U chạy xe máy rời khỏi nhà, ngay trong đêm, người thân, bạn bè liên lạc nhưng U không nghe máy. Tới sáng thì nhận được tin báo phát hiện đồ đạc của U ở mép “hồ tử thần”.
 
Cơ quan chức năng đã huy động rất nhiều phương tiện cứu hộ, cử đội người nhái lặn xuống hồ để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến tận 15h cùng ngày vẫn chưa thấy tung tích.
 
Thanh niên giở vờ tự tử để mọi người đi tìm ở Bình Dương
Người dân tập trung đông theo dõi vụ tìm kiếm
 
Thế nhưng, đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện một nam thanh niên đang núp trong bụi rậm có biểu hiện nghi vấn nên đã đến kiểm tra và xác định, người này chính là D.V.U..
 
Cơ quan chức năng đã đưa U về Công phường để lấy lời khai. Bước đầu U thừa nhận mình đã để tài sản trên mép hồ rồi sau đó lẩn trốn trong lùm cây quan sát lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích của mình. Thêm nữa, do sợ bị phạt nên U không dám đi ra ngoài trình báo.
 
Người đàn ông nhảy lầu tự tử ở Hà Tĩnh
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ