Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay

Chứng kiến khối tài sản vốn liếng đầu tư bỗng chốc hóa thành tro bụi, hàng trăm tiểu thương tại chợ Còng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khóc ròng trước nguy cơ tay trắng, lâm vào cảnh nợ nần đứng đường.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10 tại chợ Còng đã thiêu rụi tất cả kiot và sạp hàng, khung cảnh đổ nát, hoang tàn... gây thiệt hại lớn về tài sản.
 
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế được vụ cháy. Do hỏa hoản xảy ra vào ban đêm, nên hầu hết tiểu thương không kịp sơ tán hàng hóa, đồ đạc, chỉ biết ngậm ngùi nhìn gian hàng bị thiêu rụi trong biển lửa.
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
Chị Vũ Thị Nhung khóc nấc khi hơn 10 năm qua bươn chải cuộc sống nuôi con ăn học, nhưng nay ki ốt bán quần áo của chị bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Đứng thất thần trước cổng chợ, liên tục dõi vào phía trong, thỉnh thoảng lại khóc nấc, Chị Vũ Thị Nhung ở xã Bình Minh, là tiểu thương bán trong chợ hơn chục năm nay, không nói nên lời vì toàn bộ bộ tài sản vốn liếng đầu tư vào đây giờ đã trắng tay. Chị cho biết: "Bao nhiêu vốn liếng tôi đi vay mượn ngân hàng tất cả đổ dồn vào lô hàng. Hàng trăm triệu đồng mất trắng chỉ trong vài tiếng, giờ đây tôi biết lấy gì để trả nợ, biết bấu víu vào đâu để nuôi gia đình đây” - chị Nhung khóc nấc.
 
Không chỉ riêng chị Nhung, nhiều tiểu thương cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau vụ hỏa hoạn. Bà Tùng gào khóc đầy xót xa khi tất cả tài sản đầu tư vào ki ốt hàng hóa tại đây, bây giờ cũng đã cháy theo ngọn lửa hết. Mọi vốn liếng đều mất hết, không còn gì bao nhiêu công sức đầu tư bây giờ thành trắng tay. Sau này tôi biết lấy gì trả nợ, nuôi các con ăn học.
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Các tiểu thương buôn bán trong chợ đều bất lực ngồi nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi. Theo tìm hiểu, những tiểu thương có ki ốt ở đây chủ yếu đều vay ngân hàng, người thân. Vụ hỏa hoạn tại chợ Còng đã khiến nhiều gia đình khóc hết nước mắt vì trắng tay. Có những gia đình có 1 ki ốt, nhà nào nhiều thì 2 đến 5 cái, vụ hỏa hoạn sáng nay đã lấy đi từ vài chục triệu đồng đến hơn cả tỷ đồng của họ.
 
Hiện trường ngổn ngang:

 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn khu chợ tạm
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Những hàng hóa bên trong đều bị hủy hoại sau vụ hỏa hoạn.
 
Thanh Hóa: Chợ Còng cháy lớn, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
 
Một số tiểu thương ở phía ngoài chợ vớt vát khi chạy được một số hàng hóa như chiếu, chăn màn ra bên ngoài.
 
Xem thêm: Cháy cung văn hóa Việt Xô: Liveshow Quang Hà thiệt hại 10 tỷ đồng
Lê Hà (t/h)