Những ngày gần đây tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa mọi người liên tục truyền tai nhau câu chuyện vô cùng đáng thương của gia đình bà Mai Thị Lãm.
Trong những ngày cuối năm sát tết, thời điểm giao mùa gia đình bà Lãm lại mất đi những nhân tố quan trọng, căn nhà trở nên lãnh lẽo và không còn tiếng cười vui. Bà thường xuyên ngồi trước di ảnh của các con, suy sụp tưởng chừng như chẳng còn chút sực lực nào nữa.
Bà Lãm nghẹn lòng kể về câu chuyện của gia đình mình: “Hoàn cảnh gia đình bà giờ vô cùng khó khăn. Các cháu còn nhỏ, bà cố gắng sống được với các cháu ngày nào hay ngày đó, tuổi già rồi biết làm gì giúp các cháu được. Sao những đau đớn cứ liên tục ập tới với gia đình bà như thế này”.

Khi kể về con bà Lãm liên tục ứa nước mắt.
Ngồi chia sẻ về cuộc sống của mình, bà thắt lòng nhìn lên di ảnh của con trai và kể về quãng thời gian con bị bệnh, trước kia có bị về gan và xương khớp nhưng đã được điều trị thuyên giảm và có khả năng đi lại bình thường.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau anh Hiệu- con trai bà đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Mọi sự đau đớn tột cùng của gia đình chưa kịp nguôi ngoai thì ngay sau đó con dâu của bà lại bị bệnh về thận, đại tràng, chị cũng đã đi chữa trị tại nhiều nơi tuy nhiên không thuyên giảm. 1 tháng 2 ngày sau kho chồng mất chị cũng bệnh nặng không qua khỏi và qua đời.
Kể từ đó trở đi, 3 anh em cháu Mai Thị Nhật Linh (SN 2003, học lớp 11, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn), cháu thứ hai là Mai Khánh Linh (SN 2011), con út là cháu Mai Thị Hải Linh (3 tuổi) mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Người chị cả của 3 đứa em đang tuổi ăn học vẫn phải làm đủ thứ.
Dù đang tuổi ăn học nhưng Nhật Linh đã phải chăm sóc các em và lo hương khói cho bố mẹ, ngoài ra còn lo cho cả bà nội mỗi khi trái gió trở trời bà lâm bệnh.
Giờ đây bà Lãm vừa phải làm cha, làm mẹ, làm bà của 3 đứa cháu nhỏ. Bà đã 76 tuổi nhưng vẫn phải làm lụng, lao động và làm kinh tế chính trong nhà với mức lương hưu mất sức 2 triệu đồng/tháng.
Chị Lụa- hàng xóm bà Lãm khi ngồi chia sẻ cũng không khỏi ứa nước mắt vì thương thay cho gia đình: “Hoàn cảnh các cháu giờ qúa khổ, nhìn các cháu thấy thương lắm, thiếu bố mẹ không có gì có thể thay thế được. 80 rồi, đáng lẽ được nhờ con cháu, nhưng giờ bà lại phải lo cho các cháu”.
Bên cạnh đó, bà Lâm em gái bà Lãm cũng kể “Con trai lớn của chị mất năm 1997 vì tai nạn. Mẹ đẻ ở với chị ốm, năm 2012 qua đời, đúng một tháng sau, chồng bị bại não suốt 18 năm cũng qua đời. Còn được cậu con trai út mong nương nhờ lúc tuổi già thì cũng đã mất. Còn cô con dâu thì cũng phát bệnh và mất nốt. Đau lại càng đau hơn với chị tôi”.

3 chị em sống cùng bà nội già yếu
Nói đến đây quay sang thấy Nhật Linh đang nghẹn ngào, dù chỉ nhỏ tuổi nhưng em đã phải gánh vác trên vai nhiều thứ, em thương cả hai đứa em nhỏ của mình khi đi học về là khóc đòi mẹ. Cô bé quặn lòng, nước mắt rưng rức “Bố mẹ mất rồi, cháu sẽ cố gắng để lo cho các em. Ngày bố mẹ còn sống, có người lo cơm nước, quần áo, đồ đạc cho các con. Biết là gánh nặng hơn, cháu phải cố gắng, chín chắn hơn còn lo cho các em nữa”.

Gia đình bao trùm sự lạnh lẽo, tang thương.
Trước mắt 3 chị em mồ côi đang sống bằng sự giúp đỡ của họ hàng nội ngoại và sự quyên góp ủng hộ từ các ban ngành đoàn thể địa phương. Dẫu sao cũng đã giúp ích được phần nào cho cuộc sống còn tương lai của các em hiện còn vẫn rất dài.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu