Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thảm kịch suýt xảy ra với 2 con của kẻ giết mẹ vợ: Mua thuốc diệt cỏ về định cho con tự tử cùng

Trước khi bị bắt, Bộ đã mua thuốc diệt cỏ về nhà định cùng 2 con thơ tự tử nhưng chưa kịp hành sự thì bị Công an bắt.

Vụ việc “con rể sát hại mẹ vợ rồi đẩy thi thể vào bể nước”, hiện đang được Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình phối hợp điều tra. Sáng 21/11, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy – mẹ vợ của Bộ).
 
Bộ viết tường trình tại cơ quan điều tra
 
Tại cơ quan điều tra, Bộ khai, do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6h ngày 20/11, Bộ đâm bà Hợi tử vong. Tiếp đó, hắn kéo lê thi thể ra bể nước mưa và đẩy xuống.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Thái Thượng cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để thông tin về lý lịch và gia đình nghi phạm Bộ. Theo ông Đỗ Khắc Bằng – Chủ tịch UBND xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy), trước khi gây án, Bộ đã nhắn tin đe dọa tính mạng của vợ và bà Hợi. Bởi thời gian trước, Bộ có chạy vạy tiền cho vợ đi làm ăn xa.
 
Trong thời gian vợ đi làm xa, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn. Cũng trong thời gian đó, chủ nợ thường xuyên đến đòi tiền. Vì túng quẫn quá nên Bộ tìm đến nhà mẹ vợ đòi tiền để trả nợ. Bộ và mẹ vợ đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì khoản tiền này.
 
Thảm kịch suýt xảy ra với 2 con của kẻ giết mẹ: Mua thuốc diệt cỏ về định cho con tự tử cùng
Người thân tổ chức tang lễ cho bà Hợi
 
Cũng theo ông Bằng, cơ quan chức năng đã kịp thời bắt giữ trước khi Bộ gây ra thêm một thảm kịch nữa. Bởi trước khi bị bắt hắn có nhiều biểu hiện bất thường. “Trước khi bị bắt, Bộ đã đi mua thuốc diệt cỏ về đẻ sẵn trong nhà. Có thể đối tượng dự định sẽ sử dụng chai thuốc diệt cỏ này để chết cùng 2 đứa con nhỏ. Rất may, khi Bộ vừa ăn cơm xong thì Công an xã Thái Thượng đã ập vào bắt giữ, ngăn chặn nghi phạm uống thuốc diệt cỏ”, ông Bằng cho hay.
 
Về phần bà Hợi, sau khi cơ quan điều tra tiến hành khám nghiện tử thi xong thì đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương. Tại đám tang nạn nhân Hợi, người trong xóm ai cũng rơi lệ vì xót thương người phụ nư tần tảo, hiền lành, lúc nào cũng sống vì con vì cháu.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/22/tham-kich-suyt-xay-ra-voi-2-con-cua-ke-giet-me-mua-thuoc-diet-co-ve-dinh-cho-con-tu-tu-cung-3_22112019122229.mp4[/presscloud]
Cha hạ sát con rể rồi chở xác đi đầu thú
 
Xem thêm: Kinh hoàng con rể nghiện ngập sát hại mẹ vợ, phi tang thi thể trong bể nước gây rúng động làng quê
 
Nga Đỗ (t/h)