Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thảm kịch gia đình sau nhát dao oan nghiệt của thầy giáo cấp 3 giáng lên tình nhân của vợ

Con trai vừa tròn 7 tháng tuổi vợ đã đi ngoại tình, uất hận trào lên, Dũng trút mưa dao xuống người tình nhân. Từ đây, cuộc đời Dũng trượt trong vũng lầy tội ác...

Từng có thời điểm bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình thầy giáo Dũng. Thế nhưng, cuộc sống êm ấm đó kết thúc nhanh chóng khi Dũng phát hiện vợ ngoại tình. Điều đáng nói, Dũng càng khuyên ngăn thì vợ càng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng và thảm kịch gia đình ập đến.
 

Từ một gia đình hạnh phúc...

 

Gần một tháng nay, căn nhà nhỏ của ông Phùng Văn Bắc (ở thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) trở nên yên ắng bởi ai ai cũng lo lắng, bất an cho sức khỏe của đứa cháu/đứa con không phải máu mủ ruột già sinh năm 2007. Chắc hẳn nhiều độc giả thắc mắc, tại sao họ lại đi thương “người dưng nước lã”? Thế nhưng chẳng mấy ai biết được, đứa trẻ mang tiếng “người dưng” đó có số phận bi ai đến nhường nào! 13 năm trước, đứa trẻ tên L.C.L. đến với gia đình ông Bắc như một định mệnh. Chỉ sau 1 đêm, cậu bé 7 tháng tuổi mất mẹ, bố bị bắt, gia đình tan đàn xẻ nghé.
 
Ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp đã bị mọt gặm nhấm quá nửa, ông Bắc cho biết, đến tận hôm nay, người dân thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn (huyện Lục Nam) vẫn chưa quên được thảm án xảy ra với gia đình cháu L.. Hơn một thập kẻ trôi qua nhưng họ vẫn truyền tai nhau về bi kịch gia đình thầy giáo Dũng (giáo viên trường cấp 3 Phương Sơn – bố đẻ cháu L.). Từ một thầy giáo hiền lành có đức, có tài, Dũng biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cho đến hôm nay, gia đình ông Bắc cũng chưa một lần dám nhắc về hình ảnh “đẫm máu” của bố đẻ với cháu L.. Ông Bắc sợ rằng, thằng bé non nớt ấy không thể chịu nổi cú sốc này, vì đời khổ quá nhiều rồi. Vợ chồng ông chỉ dám kể cho cháu L. nghe về những ngày hạnh phúc của gia đình.
 
Thảm kịch gia đình sau nhát dao oan nghiệt của thầy giáo cấp 3 giáng lên người tình nhân của vợ
Ông Phùng Văn Bắc nghẹn ngào nhớ lại ngày tháng xảy ra thảm kịch của gia đình Dũng
 
Ông Bắc nhớ lại: “Ngày ấy, gia đình tôi nghèo nên phải cho con gái là Phùng Thị Hồng (13 tuổi) nghỉ học đi làm giúp việc cho nhà thầy Dũng và vợ là chị Thủy ở gần đó. Công việc hàng ngày của Hồng là trông nom, chăm sóc cho cháu M. (con trai đầu lòng của gia chủ). Làm được 3 năm thì con Hồng xin nghỉ để vào Nam làm ăn. Nhưng chỉ đi được vài tháng, nó lại quay về giúp thầy Dũng và chị Thủy chăm sóc đứa thứ hai là cháu L. mới sinh. Nhưng số thằng L. kém may, mới sinh đã mắc bệnh u máu”.
 
“Nhà đấy tội lắm. Dũng hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày hết đi dạy ở trường lại về đi dạy thêm kiếm tiền. Thế mà đẻ đứa thứ hai thì lại bị bệnh bẩm sinh. Nhưng không vì thế mà Dũng nản lòng. Dũng cắn răng chịu đựng ngày đêm đi làm kiếm tiền lo cho con gia đình. Ngày ấy tuy con ốm đau nhưng nhà Dũng lúc nào cũng thuộc diện gia đình văn hóa, vợ chồng hạnh phúc. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp còn thể hiện rõ sự ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình Dũng. Tôi cũng nghĩ, con gái mình may mắn được làm việc trong gia đình tử tế. Thế nhưng, hạnh phúc mong manh đó chăng kéo dài được bao lâu. Đúng thời điểm cháu L. tròn 7 tháng tuổi, thảm kịch ập đến...”, ông Bắc nghẹn ngào nói.
 
Chuyện xảy ra kể từ khi người vợ Dũng hết mực yêu thương bỗng thay lòng đổi dạ. Nghiệt ngã hơn, chị ta đem lòng yêu chính người bạn thân của Dũng. Người này là cán bộ cục thuế địa phương. Chuyện chị Thủy ngoại tình bị Dũng phát hiện ra đúng vào ngày cháu L. vừa tròn 7 tháng tuổi.
 
Sợ gia đình tan đàn xẻ nghé, thương hai đứa con nhỏ côi cút, nhất là cháu L. đang mang bệnh trong người, Dũng đã nhiều lần tha thứ, can ngăn chị Thủy quay đầu về vun vén gia đình. Thậm chí, Dũng còn mời hai bên gia đình sang lựa lời can ngăn, mong vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng càng ngăn cấm, chị Thủy càng lấn sâu vào cuộc tình oan trái này. Điều đáng nói, sau khi việc ngoại tình vỡ lở, tình nhân của chị Thủy còn gửi tối hậu thư cho Dũng yêu cầu anh ly hôn vợ để họ có thể đàng hoàng tiến đến với nhau. Bị “cắm sừng” rồi bị người tình của vợ thách thức, trái tim Dũng quặn thắt, nỗi uất hận trào dâng đến mức khó có thể nguôi ngoai được. Hạnh phúc tan vỡ, tình cảm bị phản bội, Dũng chẳng còn gì để thiết tha. Thế là Dũng làm liều...
 

... đến thảm kịch tang thương

 

Vào một ngày tháng 7/2007, trong cơn phẫn nộ, thầy giáo cấp 3 hiền lành ngày nào chạy đến chợ Thương mua một con dao, giấu sẵn trong người rồi đi đến nơi vợ và tình nhân hẹn hò. Khi nhìn thấy hai người bước ra từ quán ăn đêm, Dũng lao đến trút mưa dao vào cơ thể người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đau đớn trước cái chết của người tình, trong đêm ấy, chị Thủy cũng gieo mình xuống sông tự vẫn để lại hai đứa con bệnh tật cùng người chồng tù tội. Phải đến 3 ngày sau, thi thể chị Thủy mới nổi lên, người nhà mới đưa được chị về để tổ chức ma chay.
 
Về phần mình, sau khi sát hại tình nhân của vợ, Dũng buông dao chạy một mạch về nhà ôm hai đứa con thơ một hồi rồi lên Công an đầu thú. Theo lời của ông Bắc: “Con gái tôi kể, trước khi đi đầu thú, Dũng nhờ nó chăm sóc giúp 2 đứa nhỏ. Khi Công an đến nhà, cái Hồng mới ngớ người biết Dũng đã giết người. Hoảng hốt, Hồng bế hai đứa trẻ đến trường THPT Phương Sơn tìm gặp hiệu trưởng nhờ giúp đỡ. Các thầy cô trong trường động viên con gái tôi chăm sóc hai đứa nhỏ cho tốt vì họ đều biết, Dũng là một người hiền lành, chỉ khi vượt quá sức chịu đựng mới dẫn đến cơ sự trên. Nhưng đã giết người thì phải đền tội”. Cũng theo ông Bắc, hôm vớt được thi thể chị Thủy lên ông cũng có mặt. Nhìn cảnh tang thương ấy, ông thương vợ chồng Dũng một thì thương hai đứa trẻ mười, nhất là cháu L..
 
Với tội ác do mình gây ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng mức 8 năm tù giam. Ngày xét xử Dũng, rất đông người đến tham dự, có gia đình bị hại, gia đình chị Thủy, gia đình Dũng, đồng nghiệp, học sinh và cả gia đình ông Bắc cùng cháu L.. Ngày hôm đó, ông Bắc bế cháu L. đứng ngoài cửa nghe tòa tuyên án. Đứa trẻ ngây thơ mắt ráo hoảnh ngơ ngác nhìn người ra kẻ vào phòng xét xử mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và cũng chẳng biết mình sắp phải đương đầu với tương lai quá mù mịt. Nhìn cháu L. còi cọc, da sạm đi vì chứng bệnh u máu, mỗi người cho cháu vài chục nghìn mua sữa uống. Sau khi phiên tòa kết thúc, đứa con trai lớn của Dũng được gia đình ông Bắc đưa về nuôi dưỡng một thời gian rồi được gửi về gia đình nhà ngoại ở Thái Bình chăm sóc, tránh cháu bị xáo trộn tâm lý. Còn cháu L., chị Hồng đưa về nuôi (sống cùng vợ chồng ông Bắc) coi như con đẻ.
 
Ông Phùng Văn Bắc nghẹn ngào nhớ lại ngày tháng xảy ra thảm kịch của gia đình Dũng
Cháu L. sống trong tình yêu thương của vợ chồng ông Bắc và mẹ Hồng
 
Suốt những năm Dũng ở trong trại, vợ chồng ông Bắc và cả chị Hồng thay nhau mang trứng rồi gạo lên “tiếp tế” không khác gì người thân ruột thịt. Nhờ cải tạo tốt, chỉ 6 năm sau Dũng đã nhận được chính sách khoan hồng trở về hòa nhập với xã hội, về với đứa con thơ bệnh tật. Ngày Dũng ra trại, nhà trường bố trí cả xe ô tô đưa cả ông Bắc đến đón. Ở nhà, vợ ông Bắc chuẩn bị sẵn 3 mâm cơn để mọi người về liên hoan mừng Dũng cải tạo xong trở về với gia đình, xã hội. Thậm chí, sau hôm ra trại, ông Bắc còn giục Dũng mua hoa quả với ít bánh kẹo đến cảm ơn nhà trường đã quan tâm, giúp đỡ nhưng Dũng không chịu đi. Ông Bắc nghĩ chắc do Dũng ngại nên cũng không dám nhắc lại lần thứ 2.
 
Những tưởng sau 6 năm cải tạo Dũng đã nhận ra lỗi lầm, thay tâm đổi tính làm lại cuộc đời và chăm sóc cháu L. tử tế. Thế nhưng không, một lần bà ngoại cháu L. lên thăm, chứng kiến cảnh Dũng bỏ mặc con, bà thương lại bế cháu L. về nhờ gia đình ông Bắc nuôi giúp. Cũng từ đó, Dũng biệt tăm biệt tích không lần nào đến thăm con nữa. Thậm chí, Dũng còn cắt đứt liên lạc với gia đình ông Bắc. Nhiều người xì xào nói, Dũng là kẻ vô ơn bạc nghĩa nhưng ông vợ chồng ông Bắc không mấy để tâm vì vợ chồng ông thương cháu L. như người ruột thịt nên chăm cháu bằng cả tấm lòng, ông cháu cứ rau cháo nuôi nhau cho qua ngày.
 
Nhắc đến chuyện Dũng bỏ con bơ vơ, ông Bắc nói: “Nó cắt đứt liên lạc với gia đình tôi, chúng tôi cũng không biết nó đi đâu. Chỉ nghe bạn Dũng kể, sau khi ra tù được một thời gian, Dũng lấy vợ mới và sinh thêm 2 đứa con nữa. Một thời gian sau tôi biết tin, Dũng không đi dạy nữa mà trượt dốc, lao vào con đường buôn bán ma túy. Dũng bị Công an bắt khi đang vận chuyển ma túy. Sau khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên phạt Dũng 20 năm tù về tội mua bán chất ma túy”. Kể từ sau những nhát dao oan nghiệt đã “ban” cho tình nhân của vợ, có lẽ Dũng đã xác định cuộc đời mình không thể cứu vãn nổi, thế là Dũng trượt dốc lao theo cái xấu, cái ác, bỏ mặc những đứa con thơ nheo nhóc, sống qua ngày nhờ sự cứu mang của những “vị bồ tát sống” như vợ chồng ông Bắc. Vì ở với gia đình ông từ nhỏ nên cháu L. gọi chị Hồng là mẹ và gọi vợ chồng ông là ông Bắc là ông bà ngoại.
 
13 năm sống trong vòng tay yêu thương của những người không phải máu mủ ruột già, cháu L. vẫn lớn khôn, duy chỉ có bệnh u máu quái ác là không chịu ngừng phát triển. Cứ những hôm trái gió trở trời là nó lại “nổi cơn” khiến cháu L. đau nhức toàn thân. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Bắc, ông Vũ Văn Truyền - CT UBND xã Yên Sơn cho biết: “Gia đình ông Bắc thuộc diện hộ nghèo nhưng hết lòng yêu thương cháu L. Năm xảy ra sự việc, chúng tôi cũng nắm được tình hình. Giấy khai sinh cháu đứng tên bố mẹ. Riêng về hộ khẩu, cháu đã được nhập tịch về hộ nhà ông Bắc, để tiện chăm sóc. Hoàn cảnh cháu cũng đáng thương, bệnh tật. Mỗi tháng, cháu được một khoản trợ cấp vài trăm nghìn đồng của nhà nước”. 
 
Xem thêm: Tâm sự của chú rể 9X bị đồn lấy vợ già hơn 21 tuổi vì... tham miếng đất
 
Thu Nga (t/h)