Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h15 ngày 7/11, anh Vi Đức A. (31 tuổi, trú Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển xe máy mang biển số 12D1.xxx, chở theo vợ là chị Lý Thị Ng. (25 tuổi) trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Giang - Lạng Sơn.
Được biết, chị Ng. đang mang thai ở tuần thứ 37 và được chồng chở về quê để chờ sinh. Qua tìm hiểu, do chị Ng. say xe, sợ vợ mệt nên anh N. quyết định đưa về bằng xe máy.
Khi đến đoạn thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), xe máy của anh N. xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 98C - 064.70 do tài xế Lưu Ngọc Duy (31 tuổi, trú Bắc Giang) điều khiến.

Hiện trường vụ tai nạn
Vụ va chạm bất ngờ khiến chị Ng. ngã xuống đường. Ngay lập tức, nạn nhân đã được chồng và người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Ng. đã tử vong.
Dưới tình huống cấp bách, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai thành công một bé trai nặng 2,8kg. Khi mới ra ngoài, bé trai trong tình trạng không tự thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt… Sau khoảng 5 phút cấp cứu, bé hồng hào trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang.
Được biết, vợ chồng chị Ng. đều đang làm công nhân tại Bắc Giang. Chia sẻ về vụ việc, chị Lý Thị Giảng (chị ruột chị Ng.) cho biết, em gái chị đã lập gia đình được 3 năm nay, đang mang thai bé thứ hai, bé lớn ở nhà với ông bà.

Cháu bé được mổ cứu thành công
Chị Giảng nghẹn ngào: "Hai vợ chồng Ng. có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi mới lấy nhau, hai đứa ở với bố mẹ, khoảng 2 năm nay mới ra ở riêng tại một ngôi nhà được dựng tạm. Kinh tế khó khăn nên hơn 1 năm nay, hai vợ chồng Ng. xuống Bắc Giang làm công nhân để kiếm tiền nuôi con, người con lớn gửi cho ông bà chăm sóc".
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra, làm rõ.
Theo TN/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu