Với lợi thế sân nhà cùng một đội hình trẻ, khỏe hơn, ĐT Đức là bên chơi chủ động hơn sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Tiền vệ Toni Kroos như thường lệ là người đóng vai trò cầm nhịp xuất sắc, giúp các cầu thủ trẻ của Die Mannschaft liên tiếp dồn ép đối thủ.
Tây Ban Nha cũng sở hữu những vũ khí nguy hiểm của riêng mình, điển hình như tiền đạo Rodrigo. Cầu thủ này suýt chút nữa có thể mở tỉ số cho La Roja nhưng anh lại xử lý quá chậm sau tình huống chơi bóng bất cẩn của thủ môn Kevin Trapp.
ĐT Đức chơi lấn lướt trước TBN. Ảnh: Getty
Hiệp một khép lại với thế trận nhỉnh hơn dành cho ĐT Đức nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, hai đội quyết định đẩy cao tốc độ và đây là lúc sai lầm xuất hiện.
Phút 51, hậu vệ cánh Gosens của Đức có pha thoát xuống và trả ngược rất vừa tầm cho Werner. Tiền đạo của Chelsea xử lý bình tĩnh loại bỏ cả Ramos lẫn Pau Torres trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, mở điểm cho đội nhà.
Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, "Những cỗ xe tăng" tiếp tục tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, khả năng tận dụng không tốt đã khiến ĐT Đức không thể có được bàn thắng thứ 2 và ngay lập tức họ đã phải trả giá.
Phút thi đấu cuối cùng, hậu vệ trái Jose Gaya lên tham gia tấn công trong một nỗ lực "tất tay". Cầu thủ 25 tuổi nhận đường chuyền của Rodrigo trong tư thế cực kỳ thuận lợi, đệm bóng chính xác níu giữ 1 điểm cho đội nhà.

Bàn thắng quý giá của Gaya. Ảnh: Getty
Đây không phải là một trận đấu tốt của cả 2 bên. Joachim Loew cũng như Luis Enrique sẽ có nhiều việc phải làm để cải thiện phong độ toàn đội.
Tỉ số chung cuộc: Đức 1-1 Tây Ban Nha









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu