Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Rợn người với tập tục đào mộ, tắm rửa, chải chuốt, ôm hôn, chụp ảnh với xác chết ở Indonesia

Vào tháng 8 hàng năm, người làng Toraja lại đào xác người thân lên tắm rửa, chải chuốt rồi cùng diễu hành chụp ảnh. Họ tin rằng làm như vậy sẽ giúp người đã khuất có thể quay lại với cuộc sống dương thế.

Toraja là một ngôi làng ở Indonesia với dân số khoảng 1 triệu người. Họ thường sống tập trung ở vùng núi thuộc khu vực phía nam tỉnh Sulawesi.

Dẫu chỉ là một ngôi làng nhỏ bé nhưng Toraja nổi tiếng khắp thế giới bởi nghi thức tang lễ công phu cùng những cỗ quan tài chôn xác ở vách núi đá. Người dân Toraja duy trì nghi lễ Mainene từ ngàn đời nay.
 
Tập tục đào mộ, tắm rửa và ôm hôn người chết ở Indonesia
Đây là những ngôi mộ mà người dân làm cho những người quá cố

Nghi lễ này diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Đây là một trong những tục lệ độc đáo nhất trên thế giới. Trong nghi lễ này, người dân sẽ đào mộ thân nhân đã khuất rồi rước họ về nhà.

Hiểu một cách đơn giản, Mainene có nghĩa là "lễ tắm rửa cho thi hài". Các gia đình sẽ tập trung bắc thang lấy những cỗ quan tài ra khỏi mộ để tiến hành nghi thức làm sạch, thay đồ mới cho người đã khuất, cũng là một hình thức để họ "quay lại" cuộc sống dương thế.
 
Tập tục đào mộ, tắm rửa và ôm hôn người chết ở Indonesia
Người dân tắm rửa, thay quần áo cho xác khô

Những ô trống trên vách đá được coi là nơi tạm nghỉ, không phải nơi an nghỉ cuối cùng của người chết. Nghi thức bắt đầu khi vị trưởng lão đưa ra lời cầu nguyện, xin phép và cầu sự an phước lành từ tổ tiên. 

Các thành viên trong gia đình sẽ tập trung xung quanh quan tài nói chuyện, giao tiếp với người đã khuất như họ đang hiện hữu ở đây. Tiếp đó, các gia đình đưa hài cốt về nhà tắm rửa, thay trang phục mới. Nếu quan tài bị mục ruỗng thì sẽ thay cái mới.
 
Tập tục đào mộ, tắm rửa và ôm hôn người chết ở Indonesia
Hút thuốc, nói chuyện với xác chết

Người dân ở làng này tin rằng, linh hồn của người đã khuất phải quay về nhà đoàn tụ với gia đình. Các linh hồn sẽ phù hộ cho gia đình được bình an, giàu có nếu họ lo tươm tất cho họ. Đây cũng là cách để người sống bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Họ tin rằng, mối liên hệ giữa sự sống và cái chết là lễ kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời.

Đối với những người ngoài làng, nghi lễ này có phần kinh dị, đáng sợ nhưng nó không thể thiếu trong cuộc sống tín ngưỡng, tâm linh của người dân Toraja. Đến nay, người dân làng này vẫn tiếp tục duy trì nghi thức này. 
 
Tập tục đào mộ, tắm rửa và ôm hôn người chết ở Indonesia
Chụp ảnh cùng xác chết

Ông Eric Crystal Rante Allo, người đứng đầu nghi lễ Mainene tại Toraja từng chia sẻ: "Người Toraja tin rằng linh hồn của người chết vẫn sống cạnh chúng ta, ban phước và phù hộ chúng ta. Đó là lý do tại sao trước khi một người được chôn cất, họ được gọi là 'to makula', nghĩa là mới ốm dậy hoặc chưa chết. Người Toraja vô cùng tôn trọng người đã khuất".

Vài năm gần đây, người dân Toraja cũng khuyến khích tổ chức lễ hội, mở cửa để khách du lịch tới thăm quan, khám phá nền văn hóa của mình.


Theo Thanh Mai/SKCĐ