Phần 1 của bộ phim “Trở về giữa yêu thương” sẽ kết thúc ở tập 37, được phát sóng vào 21h tối thứ hai (22/2) trên VTV1. Đây là tập phim cuối cùng có sự xuất hiện của NSND Hoàng Dũng.

Trước đó, khi đang quay bộ phim “Trở về giữa yêu thương”, NSND Hoàng Dũng bất ngờ đổ bệnh nặng và không thể tiếp tục vai diễn. Thay ông hoàn thành nửa sau của bộ phim là NSND Trung Anh.
Ở chặng cuối của phần 1 “Trở về giữa yêu thương”, ông Phương (do NSND Hoàng Dũng thủ vai) trở nên cô đơn và tiều tụy hơn. Vợ chồng Toàn, Yến – con ông Phương, quyết định chuyển ra ở riêng, để ông Phương một mình ở lại căn nhà rộng. Dù không muốn nhưng ông Phương vẫn đành theo ý con.

Lo lắng cho sức khỏe của cha, các con thuê giúp việc về chăm lo cho ông Phương. Nhưng ngược với sự kỳ vọng của con cái, ông Phương lại rơi vào sự quản thúc như đối với con trẻ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi bà giúp việc xin nghỉ làm, con trai ông lại quay sang trách cứ cha.
Trong bộ phim này, người ta thấy hình ảnh NSND Hoàng Dũng trong vai một người cha dung dị, gần gũi, yêu thương các con nhưng không biết bày tỏ. “Trở về giữa yêu thương” không phải là bộ phim nói về những điều “đao to búa lớn’, phim đi vào những thứ đời thường của cuộc sống mà có lẽ ai cũng từng gặp qua trong cuộc đời.

Nên khi xem phim, nhiều khán giả cảm thấy như có cảnh của mình ở đó, người có tuổi tìm thấy hình bóng mình ở ông Phương. Cố NSND Hoàng Dũng từng chia sẻ: “Tôi có nhiều đồng cảm với nhân vật của mình, đó chính là sự đồng cảm của thế hệ, lứa tuổi”.
NSND Hoàng Dũng đã khép lại cuộc đời ở tuổi 65, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức vào ngày 20/2 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sự ra đi của cố NSND Hoàng Dũng để lại nhiều bàng hoàng và thương tiếc cho khán giả.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu