Được biết, tang lễ của NSND Hoàng Dũng đã được diễn ra ấm cúng, giản dị theo đúng tâm nguyện của người thân và gia đình. Mặc dù tang lễ được diễn ra sớm hơn dự kiến nhưng đồng nghiệp, học trò cùng những “người con” của NSND Hoàng Dũng đã có mặt đông đủ để nhìn mặt ông lần cuối và tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng.
Đáng chú ý, trong giờ phút chia ly đầy tiếc nuối, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội đã cùng nhau mặc lại bộ trang phục trong vở kịch “Tiếng đàn vùng mê thảo” mà NSND Hoàng Dũng đã từng đóng vai chính.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội mặc trang phục trong vở kịch "Tiếng đàn vùng mê thảo" đứng bên linh cữu NSND Hoàng Dũng.
Hành động ấm áp, nghĩa tình thay cho lời tiễn biệt đầy đau xót khiến nhiều người hâm mộ không kìm được nỗi xúc động. Bên cạnh đó, NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã thay mặt bạn bè, đồng nghiệp gửi lời tiễn biệt cuối cùng dành cho cố NSND Hoàng Dũng.
"Con người sinh ra trên trần thế này phải chấp nhận một quy luật sinh-lão-bệnh-tử, âu cũng là mệnh trời đã định.
NSND Hoàng Dũng ra đi quá đường đột. Thật là một tin dữ, một sự đau xót thắt lòng của những người yêu nghệ thuật, cho ba mẹ, cho mỗi chúng ta.
Mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn không chống lại được quy luật muôn đời khắc nghiệt của tạo hoá.
NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h15 phút ngày 14 tháng 2 năm 2021 (tức ngày Mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Hưởng dương 65 tuổi.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cuối cùng với NSND Hoàng Dũng.
NSND Hoàng Dũng bạo bệnh ngay khi đang thực hiện bộ phim "Trở về giữa yêu thương" và phải đi cấp cứu. Gia đình bạn bè gia quyến cùng toàn thể nhà hát kịch Hà nội, báo giới... đều thầm mong có một phép màu xảy ra để anh chiến thắng cơn bạo bệnh. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra.
Gia đình anh có lẽ còn chưa khỏi bàng hoàng đau đớn, khán giả hằng ngày vẫn dõi theo bộ phim anh đóng như thể anh vẫn còn ở nơi đây. Các học trò mỗi ngày vẫn ngóng đợi bóng dáng của thầy Hoàng Dũng trên trường. Đồng nghiệp đoàn làm phim và cả chúng tôi - tập thể nghệ sĩ cán bộ Nhà Hát Kịch Hà Nội vẫn mong mỏi lại được nhìn thấy đôi tay kheo gầy của anh, được nhìn thấy thấy nụ cười hóm hỉnh vô cùng ấm áp, vô cùng thân thiện của anh, dù chỉ là một phút giây.
Giờ đây trong niềm đau mất mát không gì bù đắp nổi, với lòng tiếc thương vô hạn, chúng ta đành phải tiễn biệt người nghệ sĩ một đời tài hoa khắc dấu trên phim trường, sân khấu về cõi vĩnh hằng", NSND Trung Hiếu ngậm ngùi.
Hiện tại, thông tin về tang lễ cùng lời tiễn biệt cuối cùng của người thân, bạn bè dành cho cố NSND Hoàng Dũng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu