Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tang lễ cố NSND Hoàng Dũng: Người thân lặng lẽ bên di ảnh, nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm để tiễn đưa

Tang lễ cố NSND Hoàng Dũng sẽ được tổ chức từ 7h30-8h30 ngày 20/2 (mùng 9 Tết Tân Sửu). Di nguyện của cố nghệ sĩ là tang lễ giản dị, ấm áp, không bi lụy.

NSND Hoàng Dũng qua đời vào ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết Tân Sửu) sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ cố NSND Hoàng Dũng được tổ chức vào sáng 20/2 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông) trong thời gian từ 7h30-8h30.

NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (nơi cố NSND Hoàng Dũng từng công tác) và tập thể nhà hát đứng ra chủ trì ban lễ tang.

Nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học trò của cố nghệ sĩ đều có mặt từ sớm để đưa tiễn ông trong đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. NSND Trung Anh, NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hoà, NSƯT Minh Vượng, diễn viên Việt Anh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Hồng Đăng,… đều xót xa cho sự ra đi của “người phán xử”.

NSƯT Minh Vượng có mặt từ sớm để đưa tiễn người bạn của mình. Không chỉ trong phim mà ngoài đời thực cả hai cũng là hàng xóm thân thiết (ảnh: Zing)
 
 NS Đỗ Kỷ lặng lẽ đến tang lễ (ảnh: Zing)
 
 
MC Thảo Vân
 
Diễn viên Kim Oanh (ảnh: Kênh 14)
 
Diễn viên Quỳnh Nga, Việt Anh lộ vẻ mặt buồn bã trước sự ra đi của người thầy đáng kính (ảnh: Kênh 14)
 
NSND Công Lý không giấu được sự xót xa trên gương mặt (ảnh: Kênh 14)
 
Dòng người xếp hàng vào lễ viếng cố NSND Hoàng Dũng (ảnh: Kênh 14)
 
Người thân cố nghệ sĩ lặng lẽ bên di ảnh (ảnh: Kênh 14)

Sinh thời, ông được biết đến là một người nghệ sĩ tài hoa, tận tụy với nghề. Ông đã cống hiến cho nghệ thuật đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Sự ra đi của ông khiến nhiều khán giả vô cùng thương tiếc và bàng hoàng.

Con trai “Người phán xử”, diễn viên Việt Anh – một trong những học trò của NSND Hoàng Dũng trải lòng: “Có quá nhiều điều để nói về bố và để tự hào. Điều con tự hào nhất chính là con được là học trò của bố. Bố là cổ thụ, tỏa bóng cho chúng con tiếp tục con đường nghệ thuật, cống hiến cho công chúng”.

Đối với NSND Hoàng Cúc, cố nghệ sĩ Hoàng Dũng là người bạn từ thời thanh xuân của bà, gắn bó trên nhiều sân khấu kịch với nhau. Tin ông qua đời để lại cho bà nhiều tiếc nuối: “Biết là bệnh này đường đột lắm, nhưng vẫn xót xa cho một kiếp tằm rút ruột nhả tơ…”

Theo di nguyện của cố NSND Hoàng Dũng, tang lễ của ông sẽ diễn ra ấm áp, giản dị, không bị lụy.