Trong tập 17 chương trình Ký Ức Vui Vẻ mới đây, khách mời Tấn Hoàng đã có những chia sẻ hết sức xúc động về thời trẻ từng đam mê theo đuổi cải lương. Giọng hát chưa đạt nên bị trưởng đoàn từ chối, nào ngờ nhờ đó mà anh không bị hy sinh trên chiến trường bom đạn.

Tấn Hoàng nhớ lại những kỉ niệm thời trẻ, với niềm đam mê bộ môn cải lương
Chương trình lần này tái hiện lại không gian sống của các bộ đội Việt Nam trong những năm kháng chiến và Tấn Hoàng đã xuất sắc trả lời đúng hết những câu hỏi liên quan đến ba lô con cóc. Chia sẻ về nguồn cơn cho sự ‘thông thuộc’ đồ vật huyền thoại này, Tấn Hoàng nói: “Tôi đi bộ đội được 5 tháng, nhưng do tôi bị phong thấp, cầm nắm súng nhưng tay chảy nước hoài nên được cho về”.
"Khi nhìn thấy chiếc ba lô này, ký ức trong tôi quay lại nhiều lắm. Hồi xưa tôi đi hát cải lương trong đoàn, ở mỗi đoàn sẽ có hai nghệ sĩ cải lương được tuyển đi bộ đội. Tôi may mắn được cử đi bộ đội.
Tôi còn nhớ, ngày bé mê cải lương lắm mà ai cũng chê. Ông nội tôi bảo: "Mày ca không hay, không dở mà ca kỳ quá".
Nghệ sĩ Diệp Lang thấy tôi mê cải lương quá nên bảo ông nội cho tôi ở lại đoàn, làm hậu đài hay công việc gì trong đoàn cải lương cũng được. Đến khi cử đi bộ đội thì mọi người đưa tôi ra”, Tấn Hoàng bồi hồi nhớ lại.

Trước lời tâm sự của Tấn Hoàng, các nghệ sĩ trong trường quay đã gửi lời động viên và bày tỏ lòng biết ơn tới các chiến sĩ, liệt sĩ ngày đêm đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu