Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tâm sự đớn đau của người đàn bà có 4 con trai chết yểu, 28 năm \'còng lưng\' nuôi chồng tâm thần

Cô Bàn sinh được 5 người con thì 4 đứa con trai lần lượt chết yếu. Suốt 28 năm qua, người phụ nữ 60 tuổi đã phải gồng mình đứng lên chăm chồng, nuôi con trong sự nghèo đói và những nỗi đau xé nát tâm can.

Đến thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam không ai là không biết đến hoàn cảnh đáng thương của bà Nguyễn Thị Bàn. Ở cái tuổi 60, cuộc đời bà đã trải qua những nỗi đau chồng chất, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Suốt 28 năm qua, một mình bà ‘còng lưng’ chăm sóc người chồng bị bệnh tâm thần, nuôi nấng người con gái út. Đến khi con lấy chồng, căn nhà xập xệ của bà chỉ còn lại hai người già yếu, sống chật vật qua ngày đoạn tháng. 
 
Hàng xóm gọi bà Nguyễn Thị Bản (năm nay 60 tuổi), là “Người đàn bà bất hạnh nhất trần gian”.
 
Khuôn mặt khắc khổ của bà Bàn khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau (Ảnh: Dân trí)
 
Bà sinh 5 người con thì 4 đứa con trai lần lượt chết yểu
 
Bà khóc nghẹn khi nhớ lại 4 người con trai xấu số của mình (Ảnh: Dân trí)
 
Hàng xóm láng giềng gọi bà là “người phụ nữ bất hạnh nhất trần gian”. Theo lời kể của bà Bàn, vợ chồng bà lấy nhau, lần lượt sinh được 4 người con trai. Thế nhưng tai ương bắt đầu kéo đến với gia đình nhỏ của bà Bàn, 4 người con trai bà đứt ruột sinh ra, từng đứa một chết yểu để lại bố mẹ khóc đến cạn nước mắt.

Đau lòng nhất là cái chết của người con trai thứ 4. Ở lại với bố mẹ 19 năm, nhưng căn bệnh ung thư máu đã khiến anh ra đi mãi mãi, đồng thời khiến cho bố mẹ ‘khuynh gia bại sản’ sau 5 năm dốc hết tài sản để chữa trị cho anh. Điều may mắn nhất, ông bà Bàn vẫn đang còn một người con gái, niềm an ủi cuối cùng sau sự ra đi lần lượt của 4 người con trai. 
 

Đau lòng nhất là cái chết của người con trai thứ 4. Ở với bố mẹ 19 năm, nhưng căn bệnh ung thư máu đã cướp đi sinh mạng, đồng thời khiến cho bố mẹ “khuynh gia bại sản” sau 5 năm chạy chữa cho con.
 
Di ảnh anh Thủ, người con trai thứ 4 của bà Bàn. Trước đó, 2 người con đầu của bà mất ngay khi vừa chào đời, người con trai thứ 3 thì bị đuối nước khi vừa mới 17 tháng (Ảnh: Dân trí)
 
Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, bà Bàn lại như chết lặng khi chồng không chịu nổi cú sốc lớn mà phát bệnh tâm thần, đúng lúc bà đang bầu đứa con út. Lấy tay quệt nước mắt, bà kể lại: “Năm tôi mang bầu đứa con bé út thì ông ấy cũng phát bệnh, đến nay là 28 năm rồi. Lúc nào lên cơn thì ông ấy đánh chửi la hét, không thì chỉ ngủ hay đi lang thang nhặt nhạnh rác về chết quanh nhà. Mấy hôm nay ông ấy đau chân, cũng vì phần sức khỏe yếu nên mới chịu nằm yên ở nhà”.
 
Đã 28 năm ông chỉ biết đi lang thang tha rác về nhà, khi lên cơn thì chửi đánh vợ
 
Nỗi đau quá lớn, khiến cho người chồng cựu binh của bà phát điên
 
Tâm sự đớn đau của người đàn bà mất 4 người con trai, 28 năm nuôi chồng tâm thần - 4
 
Nỗi đau mất con quá lớn khiến chồng bà Bàn phát bệnh tâm thần (Ảnh: Dân trí)
 
Từ khi chồng đổ bệnh, bà Bàn phải đứng lên gồng gánh lo toan hết mọi chuyện trong nhà. Có những lúc bà nghĩ mình sẽ không thể gượng được nữa nhưng vì thương chồng, thương người con gái còn nhỏ nên bà lại phải gắng gượng. Nay con gái đã lập gia đình nhưng vì cũng nghèo đói nên không thể phụ giúp được gì nhiều cho bố mẹ. Hai ông bà chỉ còn biết nương tựa vào nhau, bữa no bữa đói sống lay lắt qua ngày. 
 
Ngôi nhà tồi tàn cũ nát của gia đình bà Bản.
 
Căn nhà xập xệ, không có gì đáng giá của vợ chồng bà Bàn (Ảnh: Dân trí)
 
Khắp nơi chỉ có rác và rác.
 
Khắp nhà chỉ là rác do chồng bà đi nhặt về (Ảnh: Dân trí)
 
Anh Vũ Văn Điệp, trưởng thôn Thận Y cho biết: “Gia đình chị Bản là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương nhiều năm qua, mất đi 4 người con, là nỗi mất mát quá lớn không gì sánh được... Chồng thì tâm thần gần 30 năm nay chỉ biết đi lang thang rồi tha rác về nhà. Còn mỗi cô con gái lấy chồng ở làng bên cũng nghèo lắm chẳng giúp được mấy…Cứ có đoàn từ thiện hay chương trình trợ giúp của huyện, xã thì đều ưu tiên cho chị ấy, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả…”
 
Giờ đây, gia đình này đã lâm vào cảnh khốn cùng. Khi mà, bà Bản đã “sức cùng lực kiệt”, còn người chồng tâm thần của bà thì bệnh tình càng ngày càng nặng!
 
Trong nhà hết gạo, bà Bàn chỉ có thể vét nốt chỗ cơm nguội đút cho chồng ăn (Ảnh: Dân trí)
 
Trong căn nhà xập xệ, bà Bàn lúc nào cũng ngước nhìn lên bàn thờ mà khóc vì thương xót cho chính số phận bất hạnh của mình. Giờ đây, gia đình đang lâm vào cảnh khốn khó cùng cực. Sau nhiều năm gắng gượng, bà Bàn đã “sức cùng lực kiệt”, bệnh tâm thần của chồng bà ngày càng nặng hơn!