Kết hôn, sinh con dường như đã trở thành "sứ mệnh" và là việc bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải làm trong đời. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển văn minh, nhiều người càng hướng tới cuộc sống tự do, không trói buộc.
Mới đây, trên trang NEU Confessions một chia sẻ của "bà cô ế chồng" 36 tuổi đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng khi khẳng định "cảm thấy hạnh phúc khi không lựa chọn kết hôn". Bài chia sẻ siêu hot trên mạng được trích dẫn hoàn chỉnh như sau:
"Tôi là 1 bà cô 36 tuổi ế chồng!
Trong mắt tất cả những người xung quanh, từ hàng xóm, đồng nghiệp, cấp dưới đến bạn bè, thầy cô giáo cũ... thì tôi đều tồn tại với cái mác bà cô già. Cái cụm từ già đối với tất cả phụ nữ là một điều đáng sợ kinh hoàng. Không ai thích bị chê bai già cả, tôi cũng vậy. Nhưng ngày hôm nay khi nghe những lời chê bai ấy, tôi thấy mình thanh thản.
Mọi người đều thầm dè bỉu rằng tôi đã già rồi còn không chịu yên phận, thậm chí còn tùy tiện đòi giới thiệu đàn ông cho tôi. Điển hình như những người đã từng li dị, hoặc là những người không có điều kiện lấy vợ, thậm chí là cả những cậu trai trẻ tuổi lười nhác chỉ muốn dựa dẫm.
Khi đọc đến đoạn này, nhiều người sẽ nghĩ là đúng rồi còn gì, từng tuổi đấy thì chẳng chọn bừa đi còn đòi kén cá chọn canh?
Thật ra không phải tôi kén cá chọn canh, mà là loại canh này không thể nào mà uống nổi? Tại sao chúng ta phải ép buộc mình thưởng thức những thứ không hợp khầu vị?

Tôi 36 tuổi, tôi tự tin nói là tôi giàu có, tôi xinh đẹp, tôi thông minh và tôi tự chủ tài chính. Vậy tại sao tôi phải hạ mình để chọn lựa một người thấp kém hơn tôi? Nhiều bạn nữ từng đến nhờ tôi tư vấn đều đặt ra một câu hỏi, tại sao phụ nữ cứ luôn bị đàn ông lừa dối?
Nếu bạn bị lừa dối lần một có thể coi do bạn xui đi, nhưng nếu bạn bị lừa dối nhiều lần thì chính là do bạn chọn còn gì? Những cô gái dựa dẫm vào tình cảm và tài chính của đàn ông luôn luôn bị ghét bỏ vì chẳng ai hơi đâu đi cung phụng và chu cấp cho một người chưa chắc đã cho họ thứ họ muốn.
Vì vậy, tôi vẫn luôn nói với khách hàng của mình rằng, nếu em bị mang ra làm trò đùa một lần thì lần sau em hãy cố gắng phấn đấu gấp 10 lần hiện tại, để khi ai đó muốn bỡn cợt em, em có thể dõng dạc nói với họ rằng: "Trước khi trêu đùa tôi, anh nên nghĩ xem anh có đủ sức trêu đùa với tiền của tôi không đã".
Tôi không khuyến khích các bạn nữ đi theo chủ nghĩa độc thân, nhưng kết hôn là chuyện cả cuộc đời, vì vậy trước khi quyết định hãy thử nghĩ rằng, đến một ngày đẹp trời nào đó khi thức dậy, bạn bỗng dưng chán ghét việc phải nằm cạnh một người đàn ông, cảm thấy yêu thích và khao khát được nằm ngủ trên chiếc giường của riêng mình, không phải nghe tiếng con khóc, tiếng mẹ chồng cằn nhằn, phải tất bật đủ chuyện chỗ làm rồi lại về nhà lo cho chồng, con và gia đình...

Đừng để hôn nhân cản trở con đường phát triển của bạn trong tương lai. Bạn thật sự không biết, độc thân giúp bạn phát triển mạnh mẽ đến mức nào. Nếu cuộc đời không thể gặp một người đàn ông phù hợp với tư duy của mình, vậy thì độc thân cũng chẳng sao.
Nhiều người cũng không thể ngờ rằng, một ngày nào đó mình sẽ đến gặp luật sư và nói "Tôi muốn ly hôn". Câu nói này lại là cánh cửa giải thoát cho chính câu "em đồng ý" bạn đã nói trong quá khứ.
Là một người phụ nữ của thế kỉ 21, hãy tự tin khẳng định rằng hôn nhân có cũng được không có cũng không sao. Hãy là một người phụ nữ thông minh thay vì thu mình làm một bà nội trợ hàng ngày chỉ lo được lo mất. Hãy chọn cho mình một người phù hợp, còn không, nên tự chủ cuộc sống của mình! Đau khổ, hạnh phúc, buồn vui lúc đó tự các bạn biết và cảm nhận cũng do tự các bạn chọn!"
Ngay khi đăng tải không lâu, bài viết đã thu về hơn 21 nghìn like cùng gần 3 ngàn bình luận. Nhiều chị em đồng ý với ý kiến trên và khẳng định rằng: "Độc thân cũng được, lập gia đình cũng được, miễn sao bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ".
Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu