Lên cơn đột quỵ bất ngờ, Thương Tín được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tuy nhiên, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn trong lúc cận kề sinh tử nhất vẫn luôn mang trong mình một trăn trở mà mãi sau này công chúng mới được vợ ông tiết lộ.

Thương Tín trên giường bệnh
Hay tin chồng phải vào viện cấp cứu, vợ Thương Tín đã tức tốc đi từ Ninh Thuận vào Sài Gòn để chăm lo cho ông. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, vợ nam tài tử một thời vẫn bần thần.

Thương Tín và con gái nhỏ
Bà xã Thương Tín – chị Bùi Kim Chi tâm sự: “Bây giờ ảnh có một đứa con gái, ảnh rất mừng. Hai vợ chồng cũng hướng về con nhiều lắm. Bao năm qua kêu ảnh về quê sống tại vì không có phim . Nhưng ảnh nhất quyết đợi phim mà dịch thì 2 3 năm sau mới có phim . Đợi 2 năm nay là ảnh kiệt sức luôn. Tâm nguyện cuối cùng của anh là hồi trẻ, hồi có tài sản thì không có tiếc bây giờ có con gái thì lại không có gì trong tay. Cho nên bây giờ dù đã lớn tuổi nhưng ai kêu gì về nghệ thuật như đi hát, đám cưới là ảnh sẽ làm ngay để có tiền nuôi con chứ không kiếm tiền sai trái. Hễ ai mời gì liên quan đến nghệ thuật là ảnh ok hết".
Mẹ nam diễn viên cũng chia sẻ: "Thương Tín sống vô tư lắm, không hề tiếc tiền bạc. Nhưng một khi có tiền là ngay lập tức gửi về cho con gái ở quê để lo cho con gái đang tuổi ăn học. Nó nghĩ nó già rồi, không biết sống tới lúc nào mà con còn nhỏ quá”.

Nam diễn viên lúc trẻ
Có thể nói, người mà Thương Tín lo lắng nhiều nhất chính là cô con gái nhỏ. Cô bé chính là động lực sống duy nhất của ông. Bao nhiêu năm lăn lộn kiếm tiền sống tạm bợ chỗ nọ chỗ kia cũng chỉ mong mỏi cho con gái một tương lai tươi sáng hơn. Thậm chí tiền ủng hộ, ông cũng để dành làm sổ tiết kiệm và bảo hiểm cho con.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu