Sáng 10/11, theo báo Người Lao Động đưa tin, Công an TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vụ thi thể nữ giới không đầu ở chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7) sau hơn 2 ngày điều tra.
Danh tính nạn nhân là Ngô Thị A.T (33 tuổi, cư trú tại tầng 31, Block B của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình.

Nơi phát hiện thi thể
Điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định ở khu vực hành lang giếng trời dính nhiều vết máu kéo dài các tầng từ trên cao xuống tới tầng 3. Kết quả khám nghiệm hiện trường cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nên cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự tử.
Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cũng cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương vì có vật va đập mạnh vào thân người, các vật ở trong thông gió của chung cư khiến đầu bị đứt lìa.
Sau vụ việc, em gái chị T. cho biết, chị gái mình mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013, từng đi điều trị ở nhiều bệnh viện tâm thần. Có một thời gian, bệnh tình người này đã ổn định trở lại.
Theo báo Công an TP.HCM, chị T. mở tiệm nail trên đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Tân Phong, quận 7). Lúc này, chị T. lại bắt đầu có biểu hiện chán nản và từng tâm sự với em gái "sống mà áp lực quá, muốn tự tử cho rồi".

Vụ việc khiến người dân hoang mang
Như đã đưa tin, vào khoảng 14h30 chiều 8/11, người dân xung quanh tá hỏa khi phát hiện xác người không nguyên vẹn ở khu vực giếng trời lô B, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7, TP.HCM). Thi thể người này nằm ở khung chắn giếng trời ở tầng 3, lô B; phần dưới thi thể cách phần đầu nạn nhân chừng vài mét. Một phần tường ở gần đó dính đầy vết máu.
Khi được phát hiện, phần trên nạn nhân không mặc áo, chiếc quần dài bị vướng vào dưới chân nên trên người chỉ mặc nội y màu đen.
Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo TN/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu