Trong hơn 1 giờ đồng hồ có mặt trên sân, Quang Hải thi đấu không nổi bật. Khắt khe hơn, cầu thủ gốc Đông Anh thi đấu nhẩn nha, nhạt nhòa giống như một gã trai si tình đang dạo mát bên bờ hồ Tây.
HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn nhận thấy rằng Quang Hải vẫn chưa tìm lại được phong độ. Kể cả các cầu thủ TPHCM cũng cảm thấy Quang Hải có cái gì đó... khang khác so với trước đây.
Nhưng Hải vẫn được đá đến giữa hiệp 2. Và hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn chăm sóc Quả bóng vàng Việt Nam 2018 rất cẩn thận.
Phút 66, cầu thủ cao 1m66 được cho ra nghỉ. Đúng 5 phút sau, Hà Nội FC có bàn mở tỷ số. Người lập công không phải ai khác ngoài Thái Quý, cầu thủ đã vào thay Quang Hải.

Hà Nội FC ghi bàn mở tỷ số chỉ 5 phút sau khi Quang Hải rời sân
Chúng ta thấy được gì khi mà ngay sau khi Quang Hải rời sân thì Hà Nội FC có bàn thắng đầu tiên, rồi thêm 2 bàn nữa, tất cả đều được ghi theo cùng một kịch bản: phá bẫy việt vị, chuyền ngang, dứt điểm cận thành?
Sự mất cảnh giác của các cầu thủ tham gia phòng ngự bên phía TPHCM. Đó là lý do thứ nhất.
Mặc dù Quang Hải thi đấu không tốt, tuy nhiên các cầu thủ dưới quyền HLV Chung Hae Seong không vì thế mà dám coi thường phẩm chất ngôi sao của cầu thủ này.
Một người như Quang Hải có thể chơi vật vờ cả trận, để rồi bất thần tỏa sáng và tạo ra khác biệt từ một tình huống tưởng chẳng có gì đáng nói.
Khi Quang Hải còn trên sân, TPHCM cứ bẫy việt vị là thành công. Sau khi Quang Hải rời sân, bẫy việt vị của đội chủ nhà bị mắc kẹt 3 lần liên tiếp. Đó là một bằng chứng vững chắc về sự coi trọng của TPHCM đối với số 19 bên phía Hà Nội.

CLB TPHCM lại thêm một lần gục ngã trước Hà Nội FC?
Hà Nội FC lại một lần nữa đánh bại CLB TPHCM. Bên cạnh lý do mang tên Quang Hải, tất nhiên là phải có thêm nhiều yếu tố khác.
Chất lượng cầu thủ, sự ăn ý giữa các cá nhân, kinh nghiệm trận mạc của Hà Nội FC, dù đang dính bão chấn thương, vẫn hơn CLB TPHCM một bậc. Đội bóng áo đỏ cũng có thể đổ lỗi cho sự xui xẻo khi trọng tài từ chối cho họ được hưởng penalty.
Ngoài ra, sau khi HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân những đôi chân hoàn toàn khỏe khoắn như Thái Quý, hàng thủ đang cố dâng cao hỗ trợ tấn công của đội chủ nhà bắt đầu lộ ra nhiều kẽ hở.
Trên sân nhà, mục tiêu của CLB TPHCM là 3 điểm trọn vẹn. Càng về cuối, đặc biệt kể từ lúc Quang Hải ra nghỉ, Công Phượng cùng đồng đội càng bị thôi thúc bởi việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Hà Nội FC.
Và hậu quả cho sự nôn nóng, thiếu cận trọng của đội á quân 2019 là họ bị chính kẻ đánh bại mình vượt mặt trên BXH V.League 2020.
Theo AQ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu