MU vẫn tiếp tục gây bất ngờ cho các CĐV, nhưng theo cách khó chịu nhất. Sau 2 trận thắng tưng bừng trước PSG và Leipzig, thầy trò Ole Solskjaer đã thua đối thủ yếu nhất bảng H là Istanbul Basaksehir.
Trong cả 2 bàn thua mà MU phải nhận trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, hàng thủ của Solskjaer đều lơ là, sai vị trí đến mức cựu tiền vệ Paul Scholes phải so sánh với "bóng đá dưới 10 tuổi".
Không thể tin được là một lão tướng 35 tuổi như Demba Ba lại có thể thoải mái dẫn bóng gần 60m trước khi sút tung lưới Dean Henderson mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút 12.
Tại sao MU lại dâng cả đội hình lên khi được hưởng quả đá phạt góc ở đầu trận, điều mà các đội bóng chỉ làm khi bước sang phút bù giờ và đang bị dẫn bàn? Một câu hỏi mà cựu trung vệ "Quỷ đỏ" là Rio Ferdinand đã tự hỏi và không thể đưa ra câu trả lời.

Nhưng vượt lên trên tất cả, đó là sự biến mất đầy bí ẩn của vị cứu tinh Bruno Fernandes.
Chỉ tính riêng hiệp 1 trận thua 1-2 trước Istanbul Basaksehir, Bruno đã mất bóng tới 17 lần. Trong cả trận, Bruno không để lại bất kỳ dấu ấn tích cực nào. Mặc dù vậy, Solskjaer vẫn không rút tiền vệ người Bồ ra khỏi sân.
Thay vào đó, Solskjaer lại đưa Donny van de Beek, tiền vệ sung sức nhất và chơi ổn nhất của MU, đi tắm sớm. Một quyết định gây thắc mắc nữa từ vị HLV đang đối diện nguy cơ bị sa thải.
Màn trình diễn của Bruno Fernandes trên đất Thổ Nhĩ Kỳ chính là sự sao chép của trận thua Arsenal trước đấy vài ngày. Trước Arsenal, Bruno chỉ thực hiện chính xác 71% tổng số đường chuyền. Một thông số tệ ngoài sức tưởng tượng.
Cũng ở thất bại dưới tay Arsenal, số 18 chỉ tạo ra được đúng 1 cơ hội và tung ra đúng 1 cú sút.
Ở các trận đấu trước đó của mùa giải 2020/21, Bruno cũng chơi rất nhạt nhòa. Thậm chí đến cả điểm mạnh nhất của Bruno là đá phạt đền, anh cũng đánh mất.

Nửa cuối Premier League 2019/20, MU lột xác nhờ 8 bàn thắng và 7 đường kiến tạo của Bruno. Nếu không có sự tỏa sáng ngay lập tức của bản hợp đồng 47 triệu bảng từ Sporting Lisbon, MU đã chẳng thể dự Champions League mùa này.
Đó là lý do Solskjaer xây dựng MU 2020/21 với Bruno Fernandes làm trọng tâm.
Nhưng Bruno đã không còn là cầu thủ mà tất cả từng biết. Có thể anh quá mệt vì phải cày ải nhiều. Mà cũng có thể, anh đang mải nghĩ đến một đội bóng khác có tương lai hơn. Hay là anh cố tình đá dở vì muốn Solskjaer bay ghế?
Dù thế nào, chỉ có MU là chịu thiệt.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu