Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tả \'loài cây em yêu thích nhất\' học sinh tiểu học khiến CĐM cười ngất vì quá... trung thực

Khi cô giáo yêu cầu tả "loài cây em yêu thích nhất", cậu học sinh đã chọn miêu tả về "loài cây" ai cũng thích nhưng có lẽ ít ai dám nói ra. Màn "bẻ lái" cực gắt của cậu học sinh này đã khiến CĐM cười ngất.

Một lần nữa, cộng đồng mạng (CĐM) lại phải bật cười thích thú trước những bài văn ngô nghê nhưng đầy sức sáng tạo của các học sinh tiểu học.
 
Mới đây, tài khoản Facebook tên N.N. đã đăng tải bức ảnh chụp một đoạn văn do cậu cháu trai đang là học sinh tiểu học viết.
 
Dựa theo nội dung bức ảnh, có thể thấy đây là đoạn mở bài cho một bài văn tả cái cây. Nếu như đọc những dòng đầu, có thể nhận xét cậu học sinh này hành văn khá chỉn chu, ý tứ rõ ràng, dấu câu đầy đủ... Tuy nhiên, đọc đến câu cuối, CĐM đã phải ngã ngửa về màn "bẻ lái" không thể "gắt" hơn của học sinh này.
 
Tả 'loài cây em yêu thích nhất' học sinh tiểu học khiến CĐM cười nghiêng ngả vì quá... trung thực
 
Cụ thể, nguyên văn bài làm của cậu học sinh này như sau: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, có cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm. Cây nào em cũng yêu. Cây nào em cũng quý. Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng".

Giữa muôn vàn các loài cây cho bóng mát, cho trái ngọt hay tỏa ngát hương thơm, cậu học sinh tiểu học lại lựa chọn "cây vàng" - loài cây chẳng bất kỳ phẩm chất nào kể trên. Thế nhưng chắc hẳn ai cũng phải gật gù vì sự lựa chọn của cậu bé... quá đúng!
 
Bất ngờ trước sự thông minh của cậu học sinh tiểu học này, CĐM liền gọi vui cậu bé này là "chàng trai vàng trong làng chọn cây".
 
Tuy nhiên "cây vàng" chỉ là một đơn vị đo lường chứ không có nghĩa như cây cối nên có lẽ bài văn tả "cây vàng" này sẽ không được chấp nhận vì lạc đề.
 
Thực tế, việc học sinh sáng tạo khi làm bài tập làm văn luôn được các thầy cô giáo hoan nghênh nhưng nhiều khi sự sáng tạo của học trò khiến cả giáo viên cũng không thể ngờ.
 
Trước đó, tài khoản Facebook có tên K.Đ. của giáo viên tiểu học đã chia sẻ trong một group cộng đồng loạt bài văn của học sinh lớp 1, với nội dung: "Mùa thi đến rồi... khi chấm bài lòng vui phơi phới. Lý do mà giáo viên tiểu học trẻ lâu là đây này chúng bạn".
 
Tả 'loài cây em yêu thích nhất' học sinh tiểu học khiến CĐM cười nghiêng ngả vì quá... trung thực
 
Đính kèm bài viết này là loạt bài văn của học sinh lớp 1 với đề bài "tả lại 1 cây bóng mát mà em yêu thích nhất":
 
"Trước cổng trường em có một cây đa rất to. Em rất thích cây bàng đó";
 
"Em rất thích chiếc cây đa này. Và em coi chiếc cây đa này như là bạn của em";
 
"Trong loài cây có bóng mát nhưng em thích nhất đó là cây bàng";
 
"Cây đa ở đầu làng em cho em rất nhiều hay ho. Cây đa ấy trồng từ rất lâu rồi"...
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ