Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sự thật về địa điểm bé trai 5 tuổi chết: Phát hiện thi thể ở ven suối chứ không phải nhà hoang

Trước đó báo chí đưa tin, cháu Đô phát hiện tử vong trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km. Nhưng theo thông tin mới nhất, thi thể nạn nhân được phát hiện ở ven suối.

Liên quan đến vụ cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An) tử vong sau 2 ngày mất tích, sáng 10/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
 
Theo cơ quan điều tra, do  hiện trường cách xa khu dân cư, đường đi khó khăn và trời tối nên sáng nay cơ quan chức năng mới tiếp tục các công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
 
Đáng chú ý, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thi thể cháu Đô được phát hiện ở ven bờ suối, cách trục chính khoảng 200 mét, chứ không phải ở trong nhà hoang như thông tin đã đưa trước đó.
 
Sự thật về địa điểm bé trai 5 tuổi chết: Phát hiện thi thể ở ven suối chứ không phải nhà hoang
Thi thể cháu Đô được phát hiện ở ven suối chứ không phải trong nhà hoang
 
Cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm Đào Ngọc Hoàng (nam sinh lớp 11, hàng xóm nạn nhân) để làm rõ hành vi của nam sinh trong vụ án gây chấn động dư luận này. Bước đầu xác định, Hoàng gây án do thực hiện giống một trò chơi trong game.
 
Theo thông tin từ bố nạn nhân Đô và cô giáo chủ nhiệm của Hoàng thì nam sinh này có biểu hiện nghiện game. Hoàng từ cắm xe trả nợ và nói dối bố mẹ là bị mất trộm.
 
Ở một diễn biến liên quan, ngay từ đêm qua, chính quyền địa phương và hàng xóm đã có mặt rất đông tại nhà anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đô) để chia buồn và hỗ trợ việc lo ma chay cho cháu.
 
Theo người thân, gia đình phải cử một số người túc trực chăm sóc chị Trí (mẹ cháu Đô). Bởi suốt mấy ngày còn mất tích chị Trí không ăn uống gì, chạy khắp nơi tìm con. Hôm phát hiện thi thể cháu, chị Trí quỵ xuống,  ngất lên ngất xuống nhiều lần.
 
Sự thật về địa điểm bé trai 5 tuổi chết: Phát hiện thi thể ở ven suối chứ không phải nhà hoang
mẹ nạn nhân khóc ngất vì không thể chấp nhận được sự thật này
 
Đến hôm nay, chị Trí vẫn chưa thể bình tâm lại được, chị nhiều lần ngất đi khiến người thân vô cùng lo lắng. Đứng ở ngoài đầu ngõ người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc xé trời của chị Trí vọng ra từ căn nhà cấp 4 chật chội – nơi từng là ngôi nhà hạnh phúc ngập tiếng cười đùa của cháu Đô.
 
Theo một người thân, vừa tỉnh dậy, chị lại gào khóc "Trời ơi, con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng suốt 2 ngày mà không ai hay biết. Trời ơi, con tôi sao lại ra đi đau đớn thế này. Đ. ơi về với mẹ đi con ơi", khóc than một lúc, chị Trí lại ngất xỉu.
 
Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi nhưng đến tối vẫn không thấy về. Gia đình đã cùng hàng xóm tổ chức đi tìm nhưng không thấy nên đã trình báo Công an.

Đến chiều ngày 9/6. Công an và gia đình phát hiện cháu Đô tử vong cách nhà khoảng 10km. Cùng thời điểm, Công an đã triệu tập nghi phạm Hoàng lên trụ sở làm việc để lấy lời khai, xác định nguyên nhân bước đầu.
 
Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ