Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố kết luận điều tra liên quan đến vụ việc tạm giữ bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên cảnh báo về chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp.

Theo báo cáo được công bố tối 19/3, nhóm điều tra từ Ủy ban Giám sát nhà nước khẳng định, đồn cảnh sát đường Chung Nam (Zhongnan) đã xử lý sai vụ việc đối với bác sĩ Lý Văn Lượng, cụ thể là đã "ban hành các hướng dẫn không phù hợp, không tuân theo các thủ tục pháp lý thông thường".
Công bố kết luận điều tra này, lực lượng thanh tra trung ương đề nghị chính quyền Vũ Hán yêu cầu giới chức cảnh sát phải rút lại khiển trách đối với vị bác sĩ Lý Văn Lượng, đồng thời xử lý những người có liên quan, bắt họ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công bố với công chúng.

Khu vực tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng. Ảnh: NYT
Báo South China Morning Post ngày 19/3 đưa tin, cảnh sát TP Vũ Hán đã gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng.
Trong một tuyên bố, Văn phòng An ninh công cộng TP Vũ Hán nói rằng đã rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc trên, đồn cảnh sát đường Chung Nam đã bị chính quyền Bắc Kinh khiển trách, người đứng đầu đồn cảnh sát cũng đã bị khiển trách và cảnh sát viên tên Hu Guifeng bị cảnh cáo.
Bác sĩ Lý Văn Lượng được gọi là "người hùng" khi là một trong những nhân viên y tế đầu tiên cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 trong giai đoạn đầu.
Theo kết quả thanh tra, bác sĩ Lý Văn Lượng bắt đầu cảnh báo về căn bệnh trong một bài viết mà anh chia sẻ với các đồng nghiệp trên WeChat. Bài viết có tựa đề là "Bảy ca nhiễm SARS được xác nhận tại chợ hải sản Hoa Nam". Bác sĩ Lý Văn Lượng và một số nhân viên y tế đã bị đưa đến đồn cảnh sát đương Chung Nam. Một cuộc hỏi cung đã diễn ra và được ghi âm. Sau đó bác sĩ Lý Văn Lượng phải nhận lời cảnh cáo bằng văn bản với cáo buộc lan truyền tin tức thất thiệt. Bác sĩ Lý Văn Lượng cũng đã bị cấp trên ở Bệnh viện Trung ương Vũ Hán - nơi anh làm việc - khiển trách với lý do tương tự.
Sau đó, khi dịch bệnh lan rộng, bác sĩ Lý Văn Lượng đã lên tiếng về sự việc. Nhiều người cho rằng dịch bệnh có thể đã được ngăn chặn hiệu quả hơn nếu như lời cảnh báo của bác sĩ Lý Văn Lượng được cho phép và không bị phớt lờ.
Việc bác sĩ Lý Văn Lượng được chẩn đoán mắc COVID-19 hôm 31/1 và qua đời vào ngày 7/2, đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng đã được chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ". Gia đinh ông cũng nhận được 820.000 nhân dân tệ tiền hỗ trợ.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu