Mới đây, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ mất trộm gần 20 cây vàng trị giá gần 1 tỷ đồng xảy ra tại một ngôi chùa trên địa bàn.
Theo trình báo của sư cô Thích Trung Tuệ và sư cô Lệ Điền, chùa Phước Nguyên (xã Tam Phước, huyện Châu Thành) đã bị trộm đột nhập vào sáng nay 26/5.

Phước Nguyên Tự - nơi xảy ra sự việc sư cô trình báo mất gần 20 cây vàng.
Cụ thể, nguồn tin của báo Pháo Luật TP.HCM cho biết, vào lúc 3h40 sáng, sư cô Thích Trung Tuệ thức dậy mở cửa chính của chùa để chuẩn bị cúng công phu hằng ngày. Sau đó sư cô đi về phòng ngủ tiếp. Lúc này sư cô Thích nữ Lệ Điền cũng thức dậy và lên sảnh chùa cúng công phu.
Đến khoảng 5h15, sau khi cúng xong, sư cô Lệ Điền vào phòng nằm nghỉ thì nghe có tiếng động bên ngoài. Mở cửa ra, sư cô phát hiện một người nam mặc áo vàng chạy ra cổng.
Hốt hoảng, sư cô Lệ Điền vừa đuổi theo vừa la thất thanh "Cướp! Cướp…." nhưng người này đã phóng rào lưới B40 ra ngoài, nhảy lên xe máy do một người nam mặc áo trắng đứng chờ sẵn bên ngoài rồi hai đối tượng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.
Sau khi kiểm tra tài sản trong chùa, sư cô Lệ Điền tá hỏa phát hiện 19 lượng vàng và 8 chỉ vàng (loại vàng 24K), tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cất trong tủ quần áo đã "không cánh mà bay".

Chiếc tủ sắt cất giữ gần 20 cây vàng
Được biết, số vàng này là của sư cô Lệ Điền mượn của một người thân ở TP.HCM để dùng vào việc trả nợ tiền xây dựng, trùng tu lại chùa.
Số vàng được cất giữ trong chiếc tủ bằng sắt đựng quần áo, không khóa, đặt cạnh phòng ngủ.
Ngoài 2 sư cô Thích Trung Tuệ và sư cô Lệ Điền, trong chùa Phước Nguyên chỉ có một đứa bé mồ côi mới 3 tuổi.
Hiện Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp với ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ trộm, truy tìm số vàng mất tích.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập...
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu