Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

‘Sóng gió cuộc đời’ nghệ sĩ Hoàng Lan: Nhớ sân khấu nhưng ‘mắt mù rồi, ai mà kêu đi diễn nữa…’

Những lúc nhớ sân khấu, nghệ sĩ Hoàng Lan chỉ biết khóc nghẹn nhưng nghĩ rằng mắt đã mù, mọi thứ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Nghệ sĩ Hoàng Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả thuộc thế hệ 8,9X. Bà góp mặt trong nhiều vở kịch nhưng nổi bật nhất vẫn là “Trong nhà ngoài phố”. Từng vang danh một thời là vậy nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Hoàng Lan khi về già lại khiến nhiều người phải nghẹn lòng. 

 
Nằm trên giường bệnh, cơ thể nghệ sĩ Hoàng Lan teo tóp, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Mái tóc dài ngày nào giờ đã được cạo ngắn chỉ còn lún phún vài sợi mới mọc. Bà cho biết: “Tôi quy y rồi. Để cầu mong Phật trời thương xót cho mình mau khỏe. Bệnh tật giày vò mệt mỏi quá”. 

Đã từ rất lâu rồi, cuộc đời bà gắn liền trên giường bệnh, không đi lại được, làm bạn với thuốc và bệnh viện. Mọi bi kịch của nghệ sĩ Hoàng Lan đều bắt đầu từ năm 2011. Khi sân khấu là lẽ sống, là nơi đem lại nguồn thu nhập thì nghệ sĩ Hoàng Lan bất ngờ bị tai biến.

 
Ban đầu, nữ nghệ sĩ chỉ nghĩ là biến chứng thoát vị đĩa đệm nhẹ. Nhưng sau khi mổ cột sống, tay chân nghệ sĩ Hoàng Lan tự nhiên run lẩy bẩy và có dấu hiệu bị co quắp. Đi khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, bà bàng hoàng khi nhận được tin mình mắc Hội chứng Parkinson (một bệnh lý thoái hóa của hệ thần kinh).

Từ lúc mang bệnh tật trong người, nghệ sĩ Hoàng Lan nghỉ đi diễn. Tập vật lý trị liệu hơn 1 năm nhưng không đỡ, bà lại phải tiến hành mổ. Khi có chút sức lực, được trở về nhà, do không tập luyện kỹ theo căn dặn của bác sĩ nên bệnh tình bà tái phát. 

 
"Tay chân sau này yếu hơn hồi trước mổ nữa, rồi lan dần đến vùng mông. Vài năm sau, tôi đã không còn đi nổi. Đi đâu cũng cần phải có người giúp", nghệ sĩ Hoàng Lan nói trong bẽ bàng, cay đắng. 

Rời xa sân khấu, số tiền bà kiếm được trước đó cũng dần cạn kiệt vì bệnh tật. Không chồng, không con lại chẳng có người thân bên cạnh, nghệ sĩ Hoàng Lan nén nỗi đau, tự đứng lên tìm nguồn sống. Khoảng 2 năm trở lại đây, bà thuê mặt bằng nhỏ rồi mở quán ăn bình dân ở quận 10 để kiếm đồng ra đồng vào.  

 
Nhưng vì dịch bệnh nên buôn bán cũng ế ẩm, dần dần không đủ tiền thuê nhà, nữ nghệ sĩ đành dẹp tiệm, nguồn sống duy nhất của bà ở tuổi xế chiều. Quá tũng quấn, Hoàng Lan tìm đến viện dưỡng lão nghệ sĩ xin tá túc nhưng vì không đáp ứng được đủ yêu cầu (Hội viên Hội sân khấu TP.HCM) nên bà bị từ chối. Tháng 9/2020, bà quay trở lại bệnh viện vì bệnh trở nặng. 

Nằm trên giường bệnh, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn luôn nhớ về sân khấu, về thời hoàng kim của bà. Bà nói nhớ khán giả nhiều lắm. Tính đến nay đã tròn 10 năm bà lìa xa ánh đèn sân khấu. "Nhưng giờ mù mắt rồi còn ai mà kêu đi diễn nữa. Chỉ mong sớm hết bệnh để về nhà kiếm gì đó làm, mở quán gì đó bán buôn sống qua ngày thôi…", nghệ sĩ Hoàng Lan nghẹn ngào tâm sự.

 
Nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết bộ phim bà thích nhất trong 30 năm sự nghiệp của mình mang tên “Sóng gió cuộc đời” vì có nhiều tình tiết gay cấn, đòi hỏi người diễn phải cố gắng rất nhiều để sống trọn trong vai diễn. Phải chăng chính số phận của nhân vật trong bộ phim đã vận vào cuộc đời nghệ sĩ Hoàng Lan ngoài đời thực?