Mấy ngày nay dư luận đang rất phẫn nộ với sự việc ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh cháu N.A. (12 tuổi) đến chấn thương sọ não chỉ vì nghi cháu bé cầm vợt cầu lông của con trai mình.
Rất nhiều người đã đề nghị công an khởi tố vụ án để điều tra về hành vi của người đàn ông này. Bên cạnh đó, rất nhiều người “bốc phốt” lý lịch lung tung khó hiểu của ông Trần Đức Hà.
Theo Viettimes, ông Trần Đức Hà từng được nhận xét là người khá quảng giao nhưng cũng nhiều tai tiếng. Xuất hiện ở đâu, tùy theo tính chất buổi gặp mặt, làm việc mà người này sẽ xưng danh sao cho phù hợp. Lúc ông Hà giới thiệu mình là nhà giáo, tiến sĩ, lúc khác lại nhận là người của Văn phòng chính phủ hay lúc khác lại nói là cán bộ văn phòng Trung ương Đảng…

Chân dung ông Trần Đức Hà
Được biết, ông Hà quê ở xã Thiệu Quang (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Người đại diện Công an huyện Thiệu Hóa cho biết, ông Hà tự xưng làm người làm ở Văn phòng Trung ương Đảng. Thậm chí một số người hàng xóm ở quê còn nói rằng, ông Hà về quê tự giới thiệu mình là người phụ trách 4 văn phòng ở Trung ương.
Còn trưởng Công an xã Thiệu Quang cho biết, ông Hà hay về quê vào các dịp lễ. Những lần về quê, ông Hà thường biếu các cựu chiến binh, chị em phụ nữ phong bì từ 50.000 đến 100.000 nghìn đồng; trao quà cho các cháu nhỏ… Ông Hà còn tham gia các sự kiện tài sợ này nọ ở địa phương sau đó quay clip, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để đánh bóng bản thân.
Được biết, ông Hà sinh năm 1970 trong gia đình 9 anh chị em. Ông Hà là con thứ 6. Họ xong lớp 10 thì được cho đi học lớp sư phạm cấp tốc rồi về dạy ở một trường tại xã nhà. Sau này, ông Hà chuyển công tác lên một trường tiểu học ở xã Quảng Cư (nay là phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Ngoài dạy học, ông Hà còn làm nghề chụp ảnh để tăng thu nhập.

Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội
Tuy nhiên, do lương thấp nên ông Hà bỏ việc ra Hà Nội kiếm sống. Đến tháng 4/2004, ông Hà thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Quốc gia với vai trò Tổng giám đốc. Công ty này đặt trụ sở tại số 10/37, Kim Mã Thượng (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội). Đến tháng 8/2013, công ty này ngừng hoạt động.
Ngay từ năm 2008, tên ông Hà đã dày đặc trên các mặt báo. Ông Hà từng bị “tố” lừa đảo. Các đơn thư cho rằng, ông Hà không có bằng cấp gì, luôn tự xưng là nhà giáo, tiến sĩ… để lừa đảo. Ông Hà từng nói mình người của Trung ương Hội Khoa học Đông Nam Á Việt Nam để giới thiệu cho nhân viên đến các cơ quan, địa phương liên hệ công tác tuyển sinh.
Tuy nhiên, Chánh văn phòng trung ương Hội thời điểm đó đã xác nhận rằng, ông Hà không phải trưởng phòng Đào tạo của Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam.
Liên quan đến lùm xùm hiện tại của ông Hà, trong ngày 15/12, UBND TP Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc đến Công an TP Hà Nội theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội giao cho Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc “một cháu bé bị một người đàn ông đánh gây chấn thương sọ não ở khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm”. Đồng thời gửi kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 20/12/2019.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/15/soc-voi-mo-ly-lich-cua-ke-danh-be-12-tuoi-chan-thuong-so-nao-giao-vien-tien-si-tong-giam-doc-rom-_15122019201622.mp4[/presscloud]
Bé 12 tuổi bị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đánh chấn thương sọ não
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu