Sau khi vợ chồng Đường Nhuệ cùng 4 đàn em khác bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích thì trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là của Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến trắng, con nuôi Đường Nhuệ) cùng đàn em hành hung anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình) dẫn đến thương tật 25%.
Theo chia sẻ tên motthegioi.vn, khoảng 20h30 ngày 19/12/2018, anh Nguyễn Văn Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị 5 – 7 đối tượng lạ mặt xông vào bắt, khống chế kéo ra cổng. Cùng lúc, có thêm 20 – 30 thanh niên bước xuống từ ô tô 16 chỗ và 4 chỗ vây kín cổng nhà anh.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/15/soc-voi-clip-ghi-canh-con-nuoi-duong-nhue-cung-dan-em-danh-nat-chan-nam-thanh-nien-o-thai-binh_15042020102201.mp4[/presscloud]
Clip ghi cảnh nhóm côn đồ hành hung anh Hùng
Có khoảng 5 kẻ dùng gậy gỗ đánh anh Nguyễn Văn Hùng tới tấp, chủ yếu đánh vào chân. Các đối tượng này đánh đến mức anh Hùng gục tại chỗ thì mới bỏ đi. Sau đó, anh Hùng được người dân và gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kiểm tra phát hiện, hai mắt cá chân bị vơ,x chân phải gãy xương, thương tật 25%.
Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Đông Hưng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã vào cuộc điều tra, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi của nhóm đối tượng tấn công anh Hùng. Sau đó, Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Cơ quan điều tra xác định kẻ đóng vai trò chính, cầm đầu vụ án trên là Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến trắng, con nuôi Đường Nhuệ). Trước đó, Tiến trằng từng bị tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả được nợ.
Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Hùng, Tiến trắng cùng đàn em đến nhà hành hung anh. Khi lôi anh ra cổng, chúng còn chửi thề: “Đánh nó nát đôi chân, phế nó xem nó làm ăn được gì”.

Hình ảnh được cắt từ camera an ninh
“Sau khi lôi tôi ra ngoài cổng, người thanh niên tự xưng Tiến trắng trực tiếp vật tôi xuống đất, ghì đầu tôi xuống đường cho những kẻ khác vác gậy gỗ đánh đập tôi. Các kẻ khác còn cố tình tháo giày tôi ra để đánh nát hai mắt cá chân. Đánh đập xong, khi tôi mê man, kẻ tự xưng Tiến trắng còn quay lại nói: ‘Tiến trắng đây, thích gì cứ tìm’ rồi mới lên xe bỏ đi”, anh Hùng kể.
Cũng theo anh Hùng, sau đó anh được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa Đông Hưng cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Trong lúc chờ xe đi, anh Hùng còn nhận được cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung đe dọa, chửi bới: “Trốn đi không cho mày ăn đạn đấy”.
Liên quan đến hoạt động của băng nhóm này, luật sư Trần Hồng Lĩnh - Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (Đoàn luật sư TP Hải Phòng) cho hay, ông và các cộng sự từng tham gia bảo vệ, bào chữa nhiều vụ án ở Thái Bình và nhận thấy, từ lâu nhiều người dân nơi đây không có cuộc sống bình yên bởi sự lộng hành của băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ.
“Băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Năm Cam. Chúng hoạt động nhiều năm nay dưới vỏ bọc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chúng có rất nhiều tiền, rất chịu chi để buôn quan nên có quan hệ rất rộng và không tránh khỏi có cán bộ ở nhiều ngành, nhiều cấp chống lưng, dung túng”, dẫn lời luật sư Lĩnh trên motthegioi.vn.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu