Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sốc vì bị cô gái “bán hoa” từ chối tình cảm, gã đàn ông xuống tay sát hại phân xác ném xuống kênh

Đem lòng yêu tha thiết cô gái “bán hoa” quen trong nhà thổ, Mohammad Ayub khuyên cô bỏ nghề lấy mình để có cuộc sống mới nhưng bị từ chối thẳng thừng. Uất hận, gã xuống tay sát hại, phân xác nạn nhân ném xuống kênh.

Cuối tháng 8/2019, dư luận Ấn Độ bàng hoàng khi nhận được thông tin về một vụ án mạng đau lòng xảy ra ở thành phố Delhi. Nạn nhân là Lât – một cô gái bán dâm còn rất trẻ tuổi; hung thủ là Mohammad Ayub. Gã này đã có vợ nhưng lại đem lòng yêu tha thiết Lata.
 
Theo điều tra của cảnh sát, Mohammad Ayub biết Lata khi cô đang hành nghề mại dâm tại một nhà thổ ở Delhi. Lata không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo nên Mohammad Ayub vô cùng yêu mến. Đã có lần Mohammad Ayub thuyết phục Lata bỏ nghề này để lấy gã với lời hứa về một cuộc sống mới hạnh phúc, thoải mái hơn.
 
Sốc vì bị cô gái “bán hoa” từ chối tình cảm, gã đàn ông xuống tay sát hại phân xác ném xuống kênh 
Hung thủ sát hại cô gái "bán hoa" xấu số
 
Tuy nhiên, Lata đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị của “khách làng chơi”. Không từ bỏ việc chinh phục cô gái trẻ, Mohammad Ayub nhiều lần “nhì nhèo” đề nghị tiếp nhưng liên tục bị Lata từ chối. Uất hận vì tình cảm không được đáp trả, Mohammad Ayub nảy sinh kế hoạch sát hại cô gái trẻ.
 
Vào tối 20/9, Mohammad Ayub đề nghị đưa Lata đi chơi bằng một chiếc xe gã mượn của hàng xóm. Không nghi ngờ “khách hàng” Lata đồng ý luôn. Khi đưa Lata đến khu vực vắng người, Mohammad Ayub dừng xe để cả hai tâm sự với nhau.
 
Lợi dụng lúc cô gái trẻ không để ý, Mohammad Ayub dùng dao cứa cổ nạn nhân khiến Lata tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, gã còn phân xác nạn nhân và ném xuống kênh mương gần đó.
 
Một vài người dân sống gần kênh đã phát hiện một số mảnh thi thể của Lata và họ đã trình báo cảnh sát. Bằng nghiệp vụ điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân tên Lata. Qua điều tra, cảnh sát địa phương bắt được nghi phạm là Mohammad Ayub. Tại trụ sở cảnh sát, gã khai đã chở nạn nhân đi chơi, giấu dao sẵn dưới áo, khi đến gần con kênh thì rút dao sát hại rồi phi tang xác nạn nhân xuống dưới kênh.
 
Sốc vì bị cô gái “bán hoa” từ chối tình cảm, gã đàn ông xuống tay sát hại phân xác ném xuống kênh
Người dân Ấn Độ thưỡng xuyên phải chứng kiến những vụ thảm sát vì tình dã man (ảnh TP Delhi)
 
Vì sợ bắt giữ nên khi gây án xong, gã đã chuyển nơi ở để che dấu. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị chuyển nhà thì bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, Mohammad Ayub còn khai vô cùng yêu nạn nhân Lata. Gã thường xuyên đến nhà thổ để thăm nạn nhân nhưng tình cảm của không được Lata đáp lại.
 
Theo cảnh sát địa phương, Mohammad Ayub lấy vợ năm 2008 và đã có 3 người con. Tuy nhiên, sau một vài lần gặp Lata hắn đã đem lòng yêu cô gái “bán hoa” xấu số. Tuy nhiên, một số thông tin khác cho rằng, Mohammad Ayub ngoại tình với Lata trong suốt một thời gian dài nhưng vợ con gã không hề hay biết.
 
Hiện Mohammad Ayub đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương chờ ngày xét xử. Còn gia đình cô gái xấu xố yêu cầu luật pháp phải xét xử thật nghiêm gã ác nhân này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/soc-vi-bi-co-gai-ban-hoa-tu-choi-tinh-cam-ga-dan-ong-xuong-tay-sat-hai-phan-xac-nem-xuong-kenh_25092019165148.mp4[/presscloud] 
Tại Việt Nam cũng từng xảy ra vụ việc giết người vì bị từ chối tình cảm
 
Xem thêm: Nghi án cướp tài sản, cô giáo cấp 2 bị sát hại dã man trên đường đi dạy về
 
Thu Nga (t.h)