Xin chào Gỡ rối tơ lòng, tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và hai con (một trai, một gái). Trước khi kết hôn, tôi biết vợ đã từng quan hệ với người yêu cũ nhưng tôi chấp nhận và tiến đến hôn nhân. Từ đó đến nay, vợ chồng tôi sống hạnh phúc, chưa từng xảy ra cãi vã về chuyện tình cảm.
Nhưng mấy ngày nay, qua trao đổi tôi biết được, trước đây, thời cấp 3 cô ấy cũng đã từng “trao thân” cho một người bạn cùng lớp. Có nghĩa là, tôi chỉ là người thứ 3 mà cô ấy “yêu”. Dù đã là quá khứ nhưng chuyện đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thất vọng về cách sống “buông thả” của vợ trong quá khứ.
Mặc dù rất yêu vợ nhưng tôi cảm thấy bản thân không thể chấp nhận được sự thật này. Kinh tế gia đình hiện giờ không phải dạng tài phiệt, giàu có gì nhưng khá thoải mái. Song từ lúc biết chuyện tâm lý tôi không còn thoải mái như trước nữa, đôi lúc tôi đã nghĩ đến ly hôn… Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên! Đặng Văn Thành (Cần Thơ)

Ghen tuông mù quáng với quá khử vợ có thể đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ
Hiện bạn đang cảm thấy bị thấy vọng, hụt hẫng và khó chấp nhận được quá khứ của vợ mình khi biết cô ấy quan hệ với một người đàn ông khác trước khi kết hôn. Vì bạn đang rất yêu vợ nên bạn khó lòng chấp nhận được sự thật đó. Vậy, tôi sẽ cùng bạn gỡ nút thắt này.
Là một người đàn ông trân trọng hạnh phúc gia đình nên bạn đã cố gắng quên đi việc này và không muốn cho vợ biết cảm xúc thật của mình. Nhưng dường như bạn vẫn không thể quên được điều đó và hẳn đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của bạn dành cho vợ mỗi khi nghĩ đến quá khứ cô ấy đã sống quá “buông thả”. Thế nhưng, bạn nghĩ sao về việc bạn chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình vợ với thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng cô ấy? Vì khi bạn nói được ra điều mình muốn nói, bạn được chia sẻ với người mình muốn chia sẻ thì bạn phần nào sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bớt đi những băn khoăn, căng thẳng ở một góc độ nào đó. Sự cởi mở trong việc trao đổi giữa hai vợ chồng sẽ giúp các bạn hiểu nhau hơn, từ đó yêu thương và tin tưởng nhau hơn.
Bạn nên suy nghĩ thoáng ra, đừng quá đặt nặng vấn đề mình là người thứ mấy trong cuộc đời vợ bạn. Vợ bạn từng có quan hệ với người cũ, đó có thể xuất phát từ nhu cầu sinh lý của cơ thể hay xuất phát từ tình cảm, tình yêu thương. Còn nói về cuộc sống “buông thả” thì người ta sẽ dành từ này cho những người quan hệ hết người này đến người khác vì tiền, vì tham vọng, vì dục vọng. Điều quan trọng ở đây là sau khi kết hôn, vợ bạn một lòng một dạ với bạn. Cô ấy đang ngày ngày cùng bạn vun vén hạnh phúc này. Có những người vợ, trước khi lấy chồng họ chưa từng quan hệ với ai nhưng trong hôn nhân họ lại có thêm nhiều mối quan hệ khác đó mới thực sự là khó chấp nhận. Thêm nữa, bạn cũng có thể nghĩ đến những điều mà cô ấy đã làm, đã hy sinh cho chồng con, nghĩ đến những việc đáng trân quý của cô ấy dành cho gia đình. Bạn và cô ấy của hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng.
Tôi hiểu rằng, sự hụt hẫng trong bạn khó có thể mất đi trong ngày một, ngày hai được. Thậm chí nó còn làm bạn giảm niềm tin vào người bạn đời. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là vợ bạn của hiện tại, cô ấy đang sống hết mình cho gia đình, yêu thương và chưa từng phản bội bạn. Có nhiều người cũng từng yêu và việc hết lòng trong tình cảm, chứ không thể dựa vào đó để khẳng định là họ hư hỏng hay “buông thả”. Một điều tôi thắc mắc là khi biết vợ từng có quan hệ với người bạn cấp 3 thì bạn đã thẳng thắn nói chuyện với cô ấy chưa? Nếu bạn còn khó chịu, còn lăn tăn thì nên chia sẻ với vợ mình để hai người hiểu nhau hơn. Còn chuyện gì đã qua thì nên để nó vùn sâu trong quá khứ. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn và đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Chuyên gia tâm lý Vi An







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu