Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vừa cưới được 3 hôm, vợ rụng rời khi chồng đòi mang di ảnh người yêu cũ về thờ

Trước đây, 2 người đã từng làm lễ ăn hỏi nhưng cô ấy bất ngờ do tai nạn giao thông. Điều này đã gây ra cú sốc rất lớn trong cuộc đời của chồng tôi.

Trước khi đến với anh, tôi đã biết anh từng có một nỗi đau tình cảm rất lớn liên quan đến người cũ. Tuy nhiên, tôi đã bỏ qua tất cả để có thể cùng nắm tay anh tiến vào lễ đường. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi không biết quyết định ngày ấy của mình là đúng hay sai.

Chồng tôi từng có mối tình sâu đậm 4 năm với người yêu cũ. Ngày ấy, 2 người thậm chí đã làm đám hỏi, nhưng chỉ một tháng sau cô ấy bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông. Ba năm sau, anh mới quen và tiến tới mối quan hệ mới với tôi. Tôi không đến mức mù quáng mà so đo với một người đã chẳng còn tồn tại trên đời, nhưng từ khi yêu tới lúc kết hôn, tôi luôn cảm thấy mình là cái bóng để anh tưởng nhớ về người cũ.
 
https://tuoitrexahoi.vn/vet-mau-tren-ga-giuong-dem-tan-hon-lat-tay-bo-mat-nguoi-vo-170174.html
Ảnh minh họa. 

Khi hẹn hò, anh thường xuyên đưa tôi đến những quán quen cũ của hai người. Dù anh ít khi đề cập tới nhưng nhìn mặt mày ủ rũ, tôi biết anh đang nhớ về người cũ. Thậm chí có những hôm, anh ôm tôi siết chặt vào lòng trong cơn mưa, nói nhớ tôi rất nhiều nhưng thực chất là gửi đến nơi xa xăm nào đó.

Anh giữ tất cả kỷ vật của người cũ, nhiều lần tôi còn thấy anh lặng người khi ngắm nhìn những kỷ vật ấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, hỏi anh có yêu tôi không thì anh trả lời là có, nhưng ánh mắt anh lại vô hồn.

Tôi rất yêu anh, luôn khuyến khích anh tâm sự, chia sẻ mọi chuyện để có thể giúp anh vượt qua vết thương lòng. Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi cho rằng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả và tình cảm của tôi có thể một lần nữa sưởi ấm trái tim anh.
 
https://tuoitrexahoi.vn/vet-mau-tren-ga-giuong-dem-tan-hon-lat-tay-bo-mat-nguoi-vo-170174.html
Ảnh minh họa. 

Ngày nắm tay anh trong lễ cưới, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Trao nhau những lời hứa hẹn, thề nguyện cứ tưởng sẽ là cuộc sống vui vẻ về sau, đâu ngờ lại là khởi đầu của những ngày bão tố.

Mới kết hôn chưa được 3 ngày, anh đã bất ngờ đem di ảnh người yêu cũ để lên ban thờ. Khi tôi hỏi, anh nói muốn thờ cúng cho cô ấy. Điều này làm sao tôi có thể chấp nhận nổi. Nghĩ đến cảnh ngày ngày ra ra vào vào ngước lên ban thờ là di ảnh người yêu cũ của chồng, lại còn bắt tôi thờ phụng như ông bà tổ tiên thì sao mà chịu nổi?

Đến hiện tại, tôi với anh đã chiến tranh lạnh cả tuần. Dù tôi có làm cách nào anh cũng chẳng thay đổi ý định, tôi phải làm sao bây giờ?
 

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ