Cựu thành viên AOA Kwon Mina tiết lộ cô đã cố gắng thực hiện hành vì tử tự, tự cướp đi mạng sống của chính mình sau khi thấy một tin nhắn từ một nhân viên FNC Entertainment. Trong bài đăng mới nhất của mình trên tài khoản Instagram, cô đã tiết lộ những sự kiện xảy ra, dẫn đến việc cô đưa ra quyết định gây sốc trên.

Mina đang trải qua những ngày tháng rất tồi tệ.
Cụ thể Mina chia sẻ: "Tôi phải để sự thật được tiết lộ ra ánh sáng. Trước hết, người hâm mộ và công chúng đừng quá lo lắng về việc này. Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ thực hiện một buổi chụp ảnh mà tôi thực sự thích thú. Điều này xảy ra vì một sự kiện gần đây với một thành viên của công ty FNC trên Kakaotalk. Cô ấy nói rằng cô ấy đến để xin lỗi ngay khi cô ấy bước vào, nhưng cô ấy có thực sự hành xử đúng với người mà cô ấy phải xin lỗi không? Đừng buông những lời dối trá như vậy.
Sau khi gửi lời xin lỗi, tôi thấy biểu cảm và ánh mắt cô ấy trông như thế nào ư? Nếu người đến xin lỗi mà có đôi mắt mở to và đang nhìn dáo dác như thể đang tìm kiếm một con dao, ngay cả khi tôi không thể nhớ cách họ nói, thì đôi mắt đó thật sự đã tố cáo tất cả, tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi như vậy không? Tôi đã thực sự từ bỏ.
Dù sao, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tin nhắn tới từ FNC Entertainment, vì vậy tôi đã cố gắng tự sát một lần nữa, nhưng người quản lý của tôi đã chạy đến và đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ tôi đã tự cứa cổ tay mình quá nhiều đến nỗi tôi mất hết cảm giác ở cổ tay, vì vậy họ đã không gây mê cho tôi và họ chỉ khâu luôn bằng kim và chỉ. Họ đã cho tôi uống thuốc giảm đau để đối phó với cơn đau, và các bác sĩ đã gặp rất ái ngại khi nhìn thấy tôi như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Các bạn yêu thích điểm gì ở tôi vậy? Người quản lý trước đây của tôi vẫn ở bên tôi, hành động như người giám hộ thiên thần vậy.
Và cuối câu nói đó, tôi không biết ai đã khiến cô ấy làm điều đó, nhưng cô ấy đã thay đổi nó từ ‘gửi cho Mina' thành 'một lời xin lỗi đến Mina'. Tại sao cô ấy lại xin lỗi con chó của tôi? Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ dừng các hoạt động giải trí của mình nhưng có vẻ như cô ấy sẽ quay lại khi mọi thứ dịu xuống. Tôi có thể thấy điều đó xảy ra. Tôi đã chịu đựng nhiều hơn thế trong 11 năm. Nhưng tất cả mọi người trên Instagram và YouTube đều nói rằng tại sao bạn lại như thế này? Ít nhất tôi đã không nói dối cô ấy và cô ấy không biết những gì tôi đã trải qua, tôi không có gì để che giấu.
Cô ấy đăng rằng đó là hư cấu, nhưng người quản lý của cô ấy đã đến và bảo cô ấy gỡ nó xuống. Người quản lý của tôi bảo tôi nên uống một ít thuốc và ngủ ngon, và FNC nói rằng họ gặp khó khăn bởi vì người đó. Họ cho tôi gặp một bác sĩ tâm thần và tôi tự hỏi liệu họ có thực sự quan tâm đến tôi không, nhưng việc họ nói về tôi với bạn bè và những người khác không phải là bất hợp pháp ư? Tôi nghĩ rằng họ đã kể câu chuyện của tôi với rất nhiều người khác. Tôi không bao giờ phàn nàn về các vấn đề nợ, hợp đồng hoặc thanh toán của học viên. Tôi chỉ nói về những gì tôi được yêu cầu, nhưng những người ấy lại đang tự kể ra những điều ấy theo ý họ.
Tôi đã ngất đi hàng chục lần vì căng thẳng, và tôi đang thường xuyên trải qua điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn và mong muốn được sống cuộc sống của mình. Tôi làm việc chăm chỉ về điều đó, nhưng cho dù đó là FNC hay người chị tồi tệ kia, điều đó có thực sự khó khăn cho một lời xin lỗi chân thành, trung thực không? Tôi đã từng là một người không nghĩ nhiều, với tinh thần rất vui vẻ và tích cực và bây giờ tôi bị trầm cảm, lo âu và dựa vào việc uống thuốc ngủ. Tôi đã từng có thể ngủ 15 giờ một ngày, và bây giờ tôi chỉ ngủ được 1 tiếng.
Các bạn có đang ổn không? Tôi không chắc rằng bạn quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong công ty lớn như vậy. Nếu bạn quan tâm, bạn sẽ phải liên lạc với tôi ít nhất một lần. Tôi sợ rằng bạn chỉ nghĩ tôi là một kẻ tâm thần hoặc một đứa điên rồ. Dù sao, bạn đã bỏ lỡ cơ hội để đưa ra một lời xin lỗi chân thành, vì vậy chỉ cần chăm sóc tốt các thực tập sinh hiện tại của bạn và các nghệ sĩ và diễn viên lâu năm, để không ai phải chịu đựng những việc này như tôi nữa. Khi ai đó nói rằng họ không muốn gia hạn hợp đồng vì ai đó, trước tiên bạn nên hỏi điều gì xảy ra, có điều gì khó khăn? Đừng chỉ thao thao bất tuyệt với tôi về các sự kiện tiếp theo. Giám đốc điều hành cho biết, bạn đang không chi trả cho các chi phí tâm lý của mình phải không khi chúng tôi đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng, và bạn đúng, vì vậy tôi đã trả tất cả.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn gặp khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều người cổ vũ cho tôi. Các nhân viên tại cơ quan hiện tại của tôi nghĩ về tôi như một con người đầu tiên chứ không phải máy kiếm tiền, vì vậy tôi cảm thấy rất được cổ vũ. Có một người nào đó trên YouTube nhìn thấy cổ tay tôi và nói Mina chỉ muốn được mọi người chú ý. Nếu người đang nói đó là bên thứ 3, thì chắc chắn, bạn có thể nói rằng, nó trông kỳ lạ như thế nào khi là người ngoài cuộc? Nhưng tôi chỉ nói một phần rất nhỏ về những gì đã xảy ra trong 11 năm qua, có những điều tôi đã nói với bạn bè của tôi về 11 năm hoặc thậm chí là gia đình tôi. Vâng, tôi muốn sự chú ý, tất nhiên, tôi là một người tìm kiếm sự chú ý, nhưng bạn quan tâm đến tôi vì điều gì? Để tôi nói cho bạn điều này. Nếu bạn muốn sự chú ý thì cách tốt nhất là bạn nên muốn chết. Bạn có thể kết thúc cuộc sống bằng các tự làm hại mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để kết thúc cuộc sống này. Tôi cảm thấy phẫn nộ với những người nói rằng tôi không nên làm điều này, và đã đến cứu tôi khi khó khăn và tôi muốn chết. Gia đình tôi bây giờ rất sợ và khóc, gia đình tôi đã gây ra tội lỗi gì để phải chứng kiến tôi nhiều lần rơi vào tình trạng bất tỉnh và tự tử, với cổ tay dính máu.
Tôi thực sự buồn bã, tức giận và không thể ngủ. Tại sao tôi vẫn bị tổn thương, tôi nên thú nhận với ai? Ai nên bồi thường cho tôi vì đã hủy hoại tôi? Tôi hy vọng sẽ không có ai phải trải qua điều này như tôi trong tương lai".

Hình ảnh cổ tay Mina chằng chịt vết thương vết khâu.
Những lời chia sẻ rất đau xót của Mina về tình trạng của bản thân khiến cộng đồng mạng không kìm được xót thương.
Theo Thanh Thùy/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu