Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Số phận hẩm hiu của NSND Minh Hằng: Hạnh phúc lứa đôi mong manh như cánh chuồn

Tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên của NSND Minh Hằng lại chẳng êm đẹp. Chị kết hôn từ sớm nhưng lại chia tay chóng váy. Tuổi xế chiều cứ ngỡ có được hạnh phúc nhưng chồng lại đột ngột qua đời…

NSND Minh Hằng sinh năm 1964, là một trong những diễn viên nổi tiếng cả trên sân khấu kịch lẫn điện ảnh, truyền hình tại miền Bắc. Các tác phẩm tiêu biểu phải kể đến: Người Hà Nội, Trò Đời, Trở Về Giữa Yêu Thương,... Hơn 40 năm làm nghề, không ai dám phủ nhận tài năng của nữ nghệ sĩ xinh đẹp này. Năm 1992, Minh Hằng còn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế tổ chức tại Kenya - Châu Phi với hơn 20 nước trên thế giới… 

 

NSND Minh Hằng ở ngưỡng tuổi 60 là người phụ nữ có đủ công danh sự nghiệp, hạnh phúc lứa đôi khiến nhiều người hâm mộ

Năm 1993, chị được bình chọn là Diễn viên xuất sắc nhất toàn quốc và từng đoạt Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cho vở Vũ Như Tô năm 1995. Năm 1997, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Cuối tháng 8/2019, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau 3 năm về hưu. 

 

Minh Hằng thủ vai người vợ dân tộc theo chồng lên thành phố trong bộ phim kinh điển Người Hà Nội

Không chỉ vậy, trong nhiều năm NSND Minh Hằng liên tiếp đảm nhiệm các vai Táo khác nhau
 
Sau 3 năm về hưu, Minh Hằng được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019
 
Thành công là vậy nhưng ở U60, chị phải sống trong cô độc, hai lần hôn nhân đều đứt gánh, không có một mụn con. Năm 21 tuổi chị kết hôn với một chàng trai gốc Hà Nội nhưng vội chia tay do bất đồng nhiều quan điểm. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Minh Hằng sợ hãi tình yêu, trốn tránh bất cứ ai theo đuổi. Cứ tưởng sẽ cô độc đến hết cuộc đời, nào ngờ đến tuổi xế chiều, NSND Minh Hằng lại gật đầu đồng ý lên xe bông lần hai với Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ và có cuộc sống bình yên từ đó. 

Mãi 25 năm sống cô độc, ở tuổi 50, Minh Hằng tìm được hạnh phúc tuổi xế chiều với Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ

Tiến sĩ Tuệ từng chia sẻ, để rước được nàng về dinh, từng phải ‘đèo đẽo’ theo đuổi gần 10 năm trời. "Lúc ấy tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với một tiến sĩ toán học? Bởi tôi đã vấp ngã một lần rồi, cũng đã sống một mình gần 25 năm, nếu không suy nghĩ chín chắn, sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa", NSND Minh Hằng từng nói.

Nhờ cú ‘làm liều’ đầu tiên sau 25 năm mà chị có được hạnh phúc tuổi xế chiều, cứ nhắc đến tên chồng, ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. "Chẳng chê chồng điểm nào", nữ nghệ sĩ mãn nguyện nói. 

Kết hôn ở tuổi xế chiều nên cả hai không có con chung, dù vậy, Minh Hằng rất yêu thương con riêng của chồng và hạnh phúc khi được coi như mẹ ruột. 

Dù không có con nhưng may mắn, Minh Hằng được các con riêng của chồng coi như mẹ ruột. Chị sống hạnh phúc, thoải mái, tận hưởng những thi vị của cuộc đời

"Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn", Minh Hằng thổ lộ.

Cứ ngỡ hạnh phúc từ nay sẽ luôn gõ cửa nhà Minh Hằng nhưng không, khi đang tham gia Trở Về Giữa Yêu Thương phần 1 cùng cố NSND Hoàng Dũng, chị buộc phải xin nghỉ giữa chừng. Khán giả lúc đó ai cũng tò mò lý do, sau này mới biết là phải chăm sóc ông xã lâm bệnh nặng. 

 

Giữa tháng 3, Minh Hằng thông báo chồng qua đời bởi bạo bệnh. Khán giả không khỏi xót xa trước hình ảnh thất thần, bật khóc nức nở tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối của nữ diễn viên

Ngày 14/3, Minh Hằng thông báo, ông xã Tiến sĩ Toán học chính thức qua đời, hưởng dương 77 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết trong sự xúc động:

"Ngôi nhà hai vợ chồng mình sống 18 năm qua giờ vắng lắm, chỉ còn mình em thôi. Khi còn sống, anh đã hết mực yêu thương, đùm bọc, che chở cho em, dạy dỗ, đỡ đần và tha thứ cho em rất nhiều! Khi anh còn sống, đầy lần em mắc lỗi, em sai mà anh vẫn xin lỗi em trước. Xin lỗi em và tha thứ cho em.

Anh luôn dạy em rằng cuộc sống này thay đổi chỉ trong chớp mắt, dù gì thì cũng nên chọn cách sống tử tế, chân thành và thật lòng chưa chắc có kết quả tốt, nhưng chân thành và thật lòng sẽ không bao giờ phải hối tiếc... Làm người tử tế chính là làm sao để lương tâm không bị giày vò, để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, thêm phần hạnh phúc. Como mo Ngày mai em sẽ phải tiếp tục cuộc đường dài phía trước đầy bão giông, thách thức và có cả những thị phi khi không còn anh bên cạnh. Nhưng anh yên tâm em sẽ cố gắng, chỉ là giờ đây em đang nhớ thương anh rất nhiều!"

 

Nữ diễn viên ôm chặt chiếc áo là kỷ vật sau khi chồng ra đi

Những gian truân trong đời sống của Minh Hằng khiến khán giả không khỏi xót xa. Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có số phận mỏng như cánh chuồn, luôn phải trải qua những đau thương trong cuộc đời. Người hâm mộ chị sẽ sớm cân bằng lại được cuộc sống, mạnh mẽ bước tiếp bởi phía trước luôn có những người yêu mến nữ nghệ sĩ.