Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sinh con được 7 tháng mẹ Việt đơn thân mới biết mình lấy trúng đại gia Ý

Tình yêu chân thành của anh Alessandro Sbrollini chính là toa thuốc chữa lành vết thương đang rỉ máu trong trái tim chị Tuyết sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. ..

Giám đốc Ý mượn cớ công việc để “cưa” mẹ Việt đơn thân

Chị Trần Thị Tuyết (35 tuổi, sống tại Ý) từng là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng thiếu may mắn trong hôn nhân. Trước khi đến với anh Alessandro Sbrollini, chị vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm mẹ và phải gánh luôn trọng trách của một người cha. Sau thất bại trong hôn nhân, chị Tuyết gần như “đóng cửa” trái tim mình, ít nhắc về chuyện gia đình. Thậm chí chị từng hứa với bản thân, sẽ không đi thêm bước nữa, trải nghiệm hôn nhân như vậy là quá đủ rồi.
 
Thế nhưng, đời người ai biết đâu được những chữ “ngờ” và sự xuất hiện của anh Alessandro Sbrollini đã khiến trái tim chị rung động trở lại. Mối lương duyên của cặp đôi Việt – Ý bắt đầu từ lần 2 người cùng tham dự hội thảo tại Singapore năm 2013. Khi đó chị làm việc cho công ty xuất nhật khẩu, còn anh sang đó để mở rộng việc kinh doanh máy bơm tại thị trường Đông Nam Á. Lần đầu chạm mặt, anh Alessandro đã bị “hớp hồn” bởi gương mặt cá tính nhưng chị chẳng hề có ấn tượng với anh. “Với anh Alessandro tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Tôi chỉ nhớ, anh ấy làm quen tôi trong giờ nghỉ giải lao giữa hội thảo. Tôi không cởi mở nói chuyện như bình thường vì anh lớn hơn tôi nhiều tuổi. Tôi chỉ nói chuyện để giữ phép lịch sự khi biết anh ý cùng tham gia chung hội thảo. Anh chủ động xin số điện thoại với lý do để nhờ phiên dịch giúp khi mở thêm mô hình kinh doanh tại Việt Nam. Tôi đã đồng ý vì nghĩ, giúp đỡ một người ngoại quốc tại Việt Nam cũng tốt” chị Tuyết kể lại.
 
Sinh con được 7 tháng mẹ Việt đơn thân mới biết mình lấy trúng đại gia Ý
Mặc dù cách nhau đến 20 tuổi nhưng anh Alessandro rất biết cách yêu thương, chiều chuộng vợ
 
Nhưng kể từ đó mỗi ngày chị Tuyết đều nhận được những tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống, công việc. Chị nhận thấy đây không phải là mối quan hệ bạn bè hay công việc, chị bắt đầu tìm cách lảng tránh. Chị sợ rằng, một ngày nào đó sẽ lại rơi vào lưới tình và có thể sẽ lại đau khổ, chị không muốn mở lòng thêm lần nào nữa. Song không vì thế mà anh Alessandro Sbrollini chùn bước, ngày ngày anh vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, quan tâm hai mẹ con. Dần dần, sự ấm áp và chân thành đó đã khiến cánh cửa trái tim chị Tuyết phải mở toang ra, chị yêu Alessandro Sbrollini thật rồi...
 
Từ ngày thân thiết với Alessandro Sbrollini áp lực cuộc sống của chị giảm đi phân nửa, bởi anh rất biết cách chia sẻ, cảm thông với những điều khó khăn chị đang phải đối mặt. Cứ thế tình cảm của cặp đôi cách nhau cả nửa vòng trái đất được bồi đắp từng ngày. Tuy nhiên, chị Tuyết chỉ thực sự yêu anh sau lần 2 người gặp nhau ở Thái Lan vào năm 2014. Đây là lần gặp lại đầu tiên sau thời gian dài nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại. Lúc đầu còn khá ngượng ngùng nhưng khi anh tinh ý buộc lại dây giày, cách anh bảo vệ chị khi hai người đi dạo phố... đã khiến con tim chị Tuyết xuất hiện cảm giác giống như lần đầu biết yêu và được yêu. Từ sau chuyến du lịch Thái Lan, anh chị cố gắng sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
 

“Tôi không biết anh ấy là một đại gia...”

Anh Alessandro Sbrollini mời chị sang Ý và đó cũng là lần đầu tiên chị đến thăm gia đình người yêu hơn 20 tuổi. Nhìn cách anh quan tâm bố mẹ, chị biết anh sống có trách nhiệm, là người đáng để mình nương tựa. Thế là chị gạt bỏ vấn đề tuổi tác, địa lý, văn hóa và ngôn ngữ để gắn đời mình với đời anh. “Tôi nghĩ, đây chính người đàn ông mình muốn gắn bó. Với một người từng đổ vỡ trong hôn nhân như tôi chỉ cần có thế là đủ. Tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc trong mối quan hệ này vì tôi là người độc lập, không phụ thuộc tài chính vào ai. Và trên hết, chúng tôi đến với nhau vì cái duyên”, chị Tuyết tâm sự.
 
Sinh con được 7 tháng mẹ Việt đơn thân mới biết mình lấy trúng đại gia Ý
Gia đình nhỏ của chị Tuyết ở trời Tây
 
Sau 2 năm yêu nhau, anh Alessandro Sbrollini quyết định cầu hôn chị tại một nhà hàng sang trọng ở Thái Lan. Chị Tuyết vô cùng bất ngờ với màn cầu hôn đầy lãng mạn, có rượu vang, có nến và có cả sự chân thành. Anh nói: “Em có đồng ý theo anh về Ý để cùng nhau có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con của chúng ta không?”. Chị vỡ òa trong hạnh phúc chỉ biết gật đầu đồng ý, lâu lắm rồi giọt nước mắt hạnh phúc mới lăn trên gò má chị. Hai người đăng ký kết hôn năm 2016. Chị chuyển sang Ý định cư sau khi cậu con trai được vài tháng tuổi. Khoảng nửa năm sau chị chuyển con gái riêng sang Ý sống cùng khi đã được sự đồng ý của chồng cũ và sự đón nhận nồng hậu của gia đình anh Alessandro. Cô con gái bé bỏng của chị vô cùng yêu quý bố dượng, cô bé luôn bảo vệ bố mỗi khi hai người tranh luận một vấn đề gì đó.
 
Đang chìm đắm trong câu chuyện hôn nhân hạnh phúc bỗng mắt chị Tuyết sáng rực lên giống như vừa nghĩ ra một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Chị liền nói ngay: “Suốt 2 năm yêu nhau tôi không biết rõ chức vụ của Alessandro ở công ty đang làm, mãi khi sang Ý sinh sống tôi mới biết chồng mình là giám đốc điều hành một công ty chuyên về máy bơm lớn nhất nhì nước Ý. Tôi có hỏi tại sao anh không cho em biết việc này thì anh ấy bảo “anh muốn em sẽ biết dần dần vì anh chỉ sợ nói ra ngay từ đầu sẽ mất em, trong đầu en lúc nào cũng mặc định tất cả đàn ông biết kiếm tiền là trăng hoa và không chung thuỷ”.
 
Hồi đầu mới sang Ý, chị Tuyết bị stress vì không biết tiếng, không có bạn bè, không có người thân. Nhưng với sự quan tâm của chồng chị dần dần bắt nhịp được với cuộc sống mới. Cuối tuần anh Alessandro Sbrollini thường đưa mấy mẹ con đi chơi, tranh thủ giúp chị trông 2 con nhỏ. Thậm chí, có những hôm anh yêu cầu chị gửi con cho bảo mẫu để cùng nhau ra ngoài ăn tối, nhâm nhi một vài ly rượu vang như những đôi tình nhân mới hẹn hò. Ở tuổi 35, chị Tuyết có tất cả, một gia đình hạnh phúc, một người chồng tâm lý và những đứa con ngoan!
 
Xem thêm: Bạn có biết: Rốt cuộc, chúng ta kết hôn để làm gì?
 
Thu Nga (t/h)