Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Singapore: Lời thú nhận rợn người của kẻ biến thái sát hại, cưỡng bức thi thể người yêu đơn phương

Không chỉ sát hại, cưỡng bức người yêu đơn phương, Ho còn ôm thi thể ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, gã không quên hôn tạm biệt cái xác…

Ngày 18/9/2019, Boh Soon Ho (người Malaysia) ra hầu tòa vì bị buộc tội giết người, quan hệ tình dục với xác chết và chiếm đoạt tài sản. Hôm phiên tòa diễn ra, tất cả đều rùng mình khiếp sợ trước lời thú tội của kẻ sát nhân.
 
Theo tờ Today Online, sự việc xảy ra vào đầu năm 2016. Boh Soon Ho yêu đơn phương Boh Coi Zhang (28 tuổi) nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Ho thường xuyên theo dõi cuộc sống đời tư của Zhang. Một lần, hắn thấy Zhang đi mua sắm và đi ăn cùng một người đàn ông lạ nên vô cùng tức tối. Đến tháng 3/2016, Ho gửi lời mời đi chơi đến Zhang nhưng cô liên tục từ chối.
 
Singapore: Lời thú nhận rợn người của kẻ biến thái sát hại, cưỡng bức thi thể người yêu đơn phương
Nạn nhân Boh Coi Zhang
 
Hận tình, Ho gọi điện mời Zhang đến căn hộ của mình và nói rằng có chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc. Zhang đồng ý. Ho chuẩn bị một bữa ăn trưa thịnh soạn để tiếp đã Zhang. Ăn xong, Ho thấy Zhang đang ngồi chải tóc trước gương liền nảy sinh ham muốn tình dục. Ho chạy đến ôm Zhang từ phía sau và nói muốn “quan hệ”. Tuy nhiên, Zhang đã nhanh chóng thoát ra và từ chối.
 
Ho cố hắng hôn Zhang nhưng cố gái phản ứng bằng các nói rằng, cô sẽ cắn lưỡi hắn và kêu cứu nếu hắn cố tình ép cô. Tuy nhiên, Ho không quan tâm, hắn sấn tới hôn hít và tra hỏi Zhang về người đàn ông lạ mặt hôn trước đi với cô. Hai bên xảy ra cãi vã.
 
Tromg lúc tức giận, Ho hùng khăn tắm quấn quanh cổ Zhang và bắt đầu siết cổ cho đến khi nạn nhân ngừng thở. Lúc này, Ho lại cảm thấy có ham muốn đối với Zhang nên đã liên tục quan hệ với thi thể nạn nhân. Thỏa mãn thú tính, hắn còn lôi máy ảnh ra chụp lại thi thể nạn nhân xấu số để làm kỷ niệm.
 
Chưa dừng lại, Ho lột sạch tài sản của Zhang bao gồm cả tiền, điện thoại, trang sức rồi bắt đầu lên kế hoạch phi tang thi thể. Ho cố gắng nhét nạn nhân vào trong vali nhưng không thành vì cơ thể Zhang đã cứng lại.
 
Ho bị đưa ra xét xử vào hồi tháng 9/2019
 
Không nghĩ ra cách nào để phi tang xác chết, Ho liền đặt thi thể Zhang lên giường rồi ôm ngủ. Sáng hôm sau trước khi rời khỏi hiện trường, Zhang không quên hôn thi thể một cái để tạm biệt. Zhang di chuyển đến Malaysia và nói với em gái về việc mình đã giết người và cố gắng giấu thi thể vào vali nhưng không được.
 
Vài ngày sau đó, chủ nhà của Ho ở Singapore đã phát hiện thi thể của Zhing trong phòng và báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã đến đến Malaysia bắt Ho về Singapore để quy án.
 
Trong quá trình điều tra, Ho nói rằng bản thân bị khuyết tật về trí tuệ và trong quá trình gây án không làm chủ được hành vi. Tuy nhiên, kết quả giám định cho rằng, Ho không có khuyết tật về trí tuệ và hoàn toàn có khả năng làm chủ hành vi. Ho bị tuyên mức án cao nhất cho hành vi của mình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/singapore-loi-thu-nhan-ron-nguoi-cua-ke-bien-thai-sat-hai-cuong-buc-thi-the-nguoi-yeu-don-phuong_25112019140022.mp4[/presscloud]
Tại Việt Nam cũng từng xảy ra vụ, giết người, hiếp dâm xác chết
 
Xem thêm: “Ma men” tìm đến tiệm massage nơi bạn gái làm việc để sát hại, hiếp dâm… vì không nghe điện thoại
 
Nga Đỗ (t/h)