Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Siêu mẫu Xuân Lan, Thân Thúy Hà làm rõ tin đồn ngủ với chồng bạn thân, nằm gầm giường, cặp đại gia

'Người ta nói tôi chơi ngải máu, chui gầm giường người khác, ngủ với chồng bạn thân khi cô ấy đang ở ngoài phòng', Xuân Lan tâm sự.

Trong chương trình Chuyện ngại nói được phát sóng mới đây, đôi bạn thân đình đám showbiz Việt Xuân Lan - Thân Thúy Hà đã có buổi trò chuyện, chia sẻ về những bí mật đời tư, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả.

Tại đây, người mẫu - diễn viên Thân Thúy Hà đã bộc bạch về tính cách mạnh mẽ của mình: 'Tôi thừa nhận mình là một người rất mạnh mẽ. Những gì một người đàn ông làm được, tôi cũng làm được như họ.

Tuy nhiên, dù mạnh mẽ thế nào tôi vẫn là một người phụ nữ. Có những lúc tôi cần yểu điệu, có lúc lại cần phải mạnh mẽ để tự đứng lên, quyết định hướng đi hay giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời mình.

Có lẽ do hoàn cảnh tạo nên cá tính của tôi ngay từ lúc nhỏ. Tôi không xuất thân từ một gia đình sung sướng, đầm ấm. Từ nhỏ tôi đã phải bươn chải và phải nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền. Niềm vui của tôi là kiếm thêm tiền giúp ba mẹ mua gì đó trong gia đình.

Khi tôi lớn, suy nghĩ của tôi cũng lớn lên theo. 16 tuổi, tôi đã đặt chân lên Sài Gòn để kiếm tiền. Không một người cha người mẹ nào lại đồng ý để con gái dưới quê lên thành phố ở tuổi đó.

Bởi vậy nên tôi phải năn nỉ ba mẹ cho lên Sài Gòn kiếm tiền. Tôi bảo: "Con mà hư thì ba mẹ có khóa cửa nhốt con lại con vẫn hư". Đến giờ phút này, tôi đã hơn 40 tuổi rồi nhưng làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến gia đình đầu tiên. Gia đình tôi còn phải sống với hàng xóm xung quanh nữa.

Bởi vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không bao giờ làm điều gì vượt quá mức để gây điều tiếng cho gia đình. Tôi luôn phải suy nghĩ để tránh va chạm chứ không phải kiểu hồ đồ, bộc phát, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói'.

Nói về những thị phi 'đeo bám' suốt thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, Thân Thúy Hà trải lòng: 'Trong sự nghiệp của mình, tôi phải hứng chịu nhiều tin đồn. Không riêng gì tôi, bất cứ ai làm trong giới nghệ sĩ cũng đều không thoát khỏi tin đồn.

Ban đầu tôi khá bức xúc, sợ người nọ người kia hiểu lầm, ảnh hưởng đến gia đình. Tôi cũng đi đính chính, giải thích.

Nhưng rồi hết tin đồn này đến tin đồn khác, tôi không thể chạy theo đính chính mãi. Dần dần, tôi quen với tin đồn, thị phi.

Tôi luôn trấn an mình rằng, có hay không thì bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình biết, hiểu mình, không thể đi giải thích với người ngoài. Tôi không phải sống cho người ngoài, miễn sao lương tâm đừng cắn rứt là được.

Tôi phải tập trung vào công việc, mặc kệ hết các loại tin đồn vì cứ mỗi lúc lại một tin đồn khác nhau.

Một trong những tin đồn tôi hay dính nhất là sinh con cho đại gia, con tôi là con của nhiều đại gia. Nếu là thật thì tôi cũng thích đấy vì con tôi là con đại gia, lại có nhiều ba nữa, tôi khỏi phải thức khuya dậy sớm, cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi con.

Nhưng tôi cứ im lặng, rồi thời gian sẽ trả lời hết. Người ta đồn vì họ tò mò, dựng chuyện nên để tôi tức tối, phải lên tiếng rồi đáp ứng nhu cầu sự tò mò của họ. Bởi vậy nên tôi không giải thích.

Đối với tôi, việc vượt qua thị phi rất đơn giản'.

Là một ngôi sao đình đám việc tránh khỏi thị phi gần như là điều không thể.

Không chỉ Thân Thúy Nga, siêu mẫu Xuân Lan cho biết, cô cùng từng phải 'sống chung' với không ít những tin đồn thất thiệt trước đây: 'Đúng rồi, tin đồn thì rất nhiều nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi.

Bản thân tôi tiếp xúc với nhiều tin đồn lắm. Người ta nói tôi chơi ngải máu, chui gầm giường người khác, ngủ với chồng bạn thân khi cô ấy đang ở ngoài phòng. Nhiều tin đồn kinh khủng về tôi lắm nhưng đó chỉ là thị phi, tin đồn thôi'.