Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Say rượu ném cả bàn thờ ra ngoài, người đàn ông bị con riêng của vợ đâm chết

Sau cuộc nhậu, Voòng về nói linh tinh nên được vợ và con riêng của vợ nhắc đi ngủ. Cho rằng mình bị xúc phạm nên Voòng đã ra tay đánh vợ. Thấy mẹ bị đánh, con trai lao vào “xử đẹp” cha dượng.

Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Cạn, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Nạn nhân là Hoàng Văn Voòng (47 tuổi trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn).
 
Theo thông tin ban đầu, tuy không đăng ký kết hôn nhưng Hoàng Văn Voòng vẫn dọn về sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hường (40 tuổi, trú tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, TP Bắc Cạn).
 
Bắc Cạn: Thấy mẹ bị hành hung, con trai cầm dao đâm chết cha “hờ”
Hiện trường vụ án
 
Cùng sống với anh Voòng và chị Hường còn có Hà Hải Tính (18 tuổi, con trai riêng của chị Hường và chồng cũ đã chết) và ông Hà Văn Nhật (bố đẻ chồng cũ của chị Hường).
 
Anh Voòng vốn thích uống rượu nên sau những giờ lao động vất vả thường tụ tập bạn bè rượu chè. Sau khi về ở với gia đình chị Hường, anh Voòng vẫn không bỏ được tính này. Rạng sáng ngày 4/12/2019, anh Voòng trở về nhà trong tình trạng người nồng nặc mùi men rượu.
 
Thấy vậy, chị Hường và Tính nhắc nhở anh Voòng nên đi ngủ để sáng mai dậy còn đi làm. Cho rằng vợ và con riêng không có ý tốt, xúc xiểng mình nên anh Voòng quay ra hành hung chị Hường.
 
Thấy mẹ bị đánh, Tính bức xúc ra tay bảo vệ mẹ bằng cách quay lại tấn công anh Voòng. Nghe thấy tiếng chửi nhau bên nhà chị Hường một số người hàng xóm đã sang can ngăn. Được hàng xóm can, Tính rời khỏi nhà để tránh xung đột với cha dượng.
 
Bắc Cạn: Thấy mẹ bị hành hung, con trai cầm dao đâm chết cha “hờ”
Hung khí gây án
 
Tuy nhiên, vì say rượu nên anh Voòng ra sức chửi mắng, đập phá đồ đạc trong gia đình. Thậm chí ném cả bàn thờ của gia đình chị Hường ra ngoài. Mẹ con chị phải nhờ đến sự can thiệp của Công an phường.
 
Những tưởng có sự can thiệp của Công an phường anh Voòng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ nhưng không, anh ta vẫn cố tình gây sự. Thậm chí còn lao xuống bếp lấy hai con dao phá cửa rồi đuổi chém chị Hường. Tính ở nhà hàng xóm thấy vậy đã lấy con dao chuẩn bị sẵn trước đó lao vào tấn công anh Voòng.
 
Hậu quả, anh Voòng bị đâm nhiều nhát vào lưng dẫn đến tử vong. Trong lúc ẩu đả Tính và một người hàng xóm khác cũng bị thương nên được đưa đi viện cấp cứu.
 
Hiện cơ quan Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/06/bac-can-thay-me-bi-hanh-hung-con-trai-cam-dao-dam-chet-cha-ho_06122019154020.mp4[/presscloud]
Đâm chết cha ruột vì ngăn nhậu
 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Hành trình giải mã kỳ án nấu xác người thành cao vì… tưởng là con tinh tinh
 
Thu Nga (t/h)