Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sau lần “lạc lòng”đầu tiên bị phát hiện, vợ hứa sẽ thay đổi nhưng lại rủ bạn trai về nhà… hẹn hò

"Tôi không thể tin được, sự bao dung trong hôn nhân của mình là bị vợ chà đạp hết lần này đến lần khác như thế..."

Vợ chồng tôi đã hơn 40 tuổi, có hai con (một cháu 17 tuổi và một cháu 12 tuổi). Trước đây, tôi làm ở gần nhà nên thường xuyên về thăm vợ con nhưng gần đây do yêu cầu công việc nên phải chuyển công tác đi xa nhà hơn 40km. Từ khi tôi đi làm xa ít về nhà thì thấy vợ thay đổi là lạ, có nhiều biểu hiện bất thường khiến tôi nghi ngờ. Thực ra, cách đây gần 5 năm tôi phát hiện vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng nhưng yêu vợ, thương con nên tôi ngậm ngùi nhận lời xin lỗi của cô ấy. Lúc đó, cô ấy còn hứa sẽ thay đổi nên tôi cố gắng tha thứ để vợ chồng có hội làm lại.
 
Thế nhưng lần này tôi lại phát hiện ra cô ấy vẫn nhắn tin và rủ những người khác đến nhà tôi để hẹn hò. Khi tôi hỏi cô ấy không những không chối cãi mà còn thẳng thắn nhận là có ngoại tình. Cả lúc đó và bây giờ tôi không biết làm sao cả? Liệu tôi có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không? Hiện tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng nếu chúng tôi ly hôn thì con cái sẽ chịu nhiều tổn thương lắm. Tôi mong chuyên gia cho tôi xin lời khuyến. Minh Vượng (TP Hồ Chí Minh)
 
Đối với đàn ông hay phụ nữ, việc tin tưởng, tha thứ cho người bạn đời của mình khi phát hiện họ ngoại tình không phải điều dễ dàng. Nhưng trong hoàn cảnh của anh, ngay cả khi biết anh vì yêu vợ, thương con nên quyết tâm bao dung vợ thêm lần nữa nhưng không thay đổi. Cô ấy vẫn ngoại tình, thậm chí còn liều lĩnh rủ tình nhân về nhà để hẹn hò. Đọc thư của anh rất đồng cảm với những đau khổ, dằn vặt mà anh đang phải hứng chịu.
 
Sau lần “lạc lòng”đầu tiên bị phát hiện, vợ hứa sẽ thay đổi nhưng lại rủ bạn trai về nhà… hẹn hò
Vợ hứa hẹn sẽ không ngoại tình nhưng rồi sự việc vẫn tiếp diễn…
 
Chắc anh cũng thấy được ngoại tình bây giờ chẳng còn là một câu chuyện hiếm hoi trong xã hội, song mỗi người ngoại tình với một lý do riêng. Có người ngoại tình là vì tình cảm đã thay đổi, muốn tìm người khác thay thế nhưng có người ngoại tình vì tính lăng nhăng đã “ăn vào máu”…. Trong hoàn cảnh của anh, khi anh đã trao đổi với vợ thì cô ấy nhìn nhận như thế nào về vấn đề ngoại tình? Điều gì đã khiến cô ấy nhất quyết thay đổi, không chịu chung thủy với chồng? Là cô ấy cảm thấy mình không sai, mình cần có một người đàn ông bên ngoài yêu thương, chăm sóc hay vì nguyên nhân nào khác? Thực tế, bao dung cho sai lầm của người khác là điều tốt nhưng nếu anh cứ bao dung hết lần này đến lần khác mà cô ấy vẫn vậy, không thay đổi thì không phải là cách hay. Sự bao dung, tha thứ phải được đặt đúng lúc thì mới có giá trị và ý nghĩa.
 
Nếu anh cảm thấy chưa rõ ràng về mọi chuyện trong cuộc hôn nhân này để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất thì anh hãy nói lại chuyện này với vợ bạn để một lần nữa suy nghĩ xem mong muốn, tình cảm, trách nhiệm của cô ấy là như thế nào? Liệu rằng có thể thay đổi, có thể cố gắng vì nhau thêm lần nữa được không? Bản thân anh có còn muốn tiếp tục và cố gắng vì nhau nữa không? Thực sự, đến lúc này rồi thì quyết định như thế nào là phụ thuộc tất cả vào anh. Dù anh muốn ở lại hay ra đi cũng không ai có thể trách móc anh được câu nào vì những tổn thương cô ấy gây ra cho anh là quá lớn.
 
Đổ vỡ hôn nhân là điều không ai mong muốn, nhiều người cũng giống như anh, đau khổ không nỡ buông tay vì muốn con có gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Anh thương con, đó là tình cảm máu mủ ruột già nhưng anh cũng phải hiểu rằng chặng đường hôn nhân là một hành trình dài, chúng ta ở bên cạnh nhau không phải ngày một ngày hai nên không phải cứ muốn chịu dựng là có thể chịu đựng được. Thêm vào đ, việc bạn chịu dựng chưa chắc đã tốt cho con cái. Thứ các con anh cần là một gia đình yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Chúc anh có quyết định sáng suốt nhất.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Đau đầu vì mẹ chồng 'chơi chiêu', chi 100 ngàn/ngày cho dâu đi chợ