Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh dặn dò anh em: “Không sao, em đi có 10 năm thôi…”

HĐXX tuyên phạt Khá Bảnh 10 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, trong lúc bị áp giải lên thùng xe, Khá Bảnh vẫn không quên dặn dò anh em “xã hội”.

Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi). Các bị cáo bị truy tố với 2 tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
 
Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh dặn dò anh em: “Không sao, em đi có 10 năm thôi…”
Khá Bảnh khai trong phiên tòa sáng nay
 
Từ sáng sớm các cơ quan chức năng phải huy động rất nhiều cảnh sát hỗ trợ tư pháp, công an giao thông đến bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trong suốt phiên xét xử. Đồng thời, TAND thị xã Từ Sơn cũng áp dụng biện pháp phá sóng trong khi xét xử. Việc này nhằm đảm bảo an toàn nhưng gây khó khăn cho việc tác nghiệp của cơ quan báo chí.
 
Trong phiên xử sáng nay, gia đình cùng rất nhiều anh em giang hồ, học sinh, “hot girl”… tập trung ở bên ngoài theo dõi. Ngay cả Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”) – bố nuôi Khá Bảnh cũng có mặt từ rất sớm.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/13/sau-khi-linh-an-kha-banh-dan-do-anh-em-khong-sao-em-di-co-10-nam-thoi_13112019165600.mp4[/presscloud]
Khá Bảnh dặn dò mọi người ở lại yên tâm
 
Từ cáo trạng của VKS và hồ sơ, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù giam về 2 tội trên. Đến trưa ngày 13/11, kết thúc phiên tòa, hàng chục chiến sĩ cảnh sát áp giải bị cáo lên xe chuyên dụng.
 
Thời điểm Khá Bảnh bị áp giải lên xe có rất nhiều người thân, bạn bè đứng hai bên gửi lời chào và động viên bị cáo cải tạo tốt, sớm trở về với cộng đồng. Rất nhiều người đã lao đến ôm bị cáo.
 
Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh dặn dò anh em: “Không sao, em đi có 10 năm thôi…”
Rất nhiều anh em xã hội có mặt tại tòa sáng nay để theo thõi tình hình của Khá Bảnh
 
Khi Khá Bảnh bước lên xe thì nhìn thấy mẹ, bị cáo lớn tiếng hô “cho em hôn mẹ một cái”. Bên cạnh đó, Khá Bảnh cũng không quên động viên, dặn dò “anh em” ở lại: “Em đi có 10 năm thôi mà, không sao”. Cuối cùng, Khá Bảnh nở nụ cười rất tươi chào tạm biệt anh em.
 
Trước đó, theo cáo trạng của VKS, tháng 4/2019, Khá Bảnh bị khởi tố, bắt tạm giam cùng đồng bọn để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Khi bị bắt, Khá Bảnh có dương tính với ma túy.
 
Khá Bảnh tươi cười sau khi tòa tuyên án
 
Cụ thể từ ngày 10/1 đến ngày 1/4/2019, Khá thuê Quang và Hội giúp vận hành tổ chức ghi lô đề. Hàng ngày các đối tượng này và người chơi sẽ liên lạc với nhau thông qua điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch.
 
Người chơi sẽ chọn 2 số để dự đoán xe có trùng với giải nhất hoặc giải đặc biệt của xổ số miền Bắc không? Nếu trúng giải nhất sẽ được nhận số tiền gấp 80 lần bỏ ra. Nếu trúng giải đặc biệt sẽ nhận số tiền gấp 400 lần số tiền bỏ ra. Tuy nhiên, nếu không trúng thì số tiền đó thuộc về Khá Bảnh.
 
Trong vòng 44 ngày tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Khá Bảnh cùng đồng bọn đã giao dịch lên đến gần 5 tỷ đồng. Các đối tượng hưởng lợi lên đến 300 triệu đồng.
 
Khá Bảnh còn khá nổi trên mạng xã hội bởi các video với nội dung tục tĩu, giang hồ, đi bar… được đăng trên kênh youtube Khá Bảnh. Kênh này đã bị đóng sau khi đối tượng bị bắt. Được biết, kênh này thu hút khoảng 2 triệu người theo dõi, mỗi tháng mang lại thu nhập khoảng 20.000 USD cho Ngô Bá Khá.
 
Xem thêm: Hàng trăm người dân Từ Sơn theo dõi phiên xét xử Khá Bảnh và đồng bọn
 
Thu Nga (t/h)