Nam Thư là một nghệ sĩ góp mặt trong nhiều vai diễn, cô để lại dấu ấn trên sân khấu hài và được mệnh danh là ‘kiều nữ làng hài’. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những thành công như hôm nay, nữ diễn viên đã phải đánh đổi những gì.

Trong một chương trình gần đây, Lê Dương Bảo Lâm đã bí mật đưa Nam Thư về quê nhà cô tại Vũng Tàu để ăn Tết. Nhìn thấy con gái, mẹ Nam Thư không giấu được nước mắt. Bà cho biết, đã hơn 10 năm nữ diễn viên không về quê ăn Tết.
Trong bữa cơm, mẹ Nam Thư nghẹn ngào nói: “12 rồi giờ mới ăn bữa cơm với gia đình như vậy. Đam mê công việc quá nên có về với ba mẹ được đâu”.

Bà nói năm nào bà cũng chờ con gái về quê ăn Tết nhưng chờ mãi không thấy. Nói về điều này Nam Thư chia sẻ rằng: “Hơn 10 năm rồi mình không về quê ăn Tết. Không phải mình vì tiền mà vì mình thực sự yêu nghề. Chừng nào khán giả còn thương thì mình vẫn phải diễn”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vấp phải khá nhiều chỉ trích từ khán giả. Nhiều người cho rằng hơn 10 năm là quãng thời gian quá dài, hơn nữa khoảng cách từ nơi Nam Thư làm việc về quê nhà chỉ chưa đến 200km.

Một khán giả đã bày tỏ: “Mình chia sẻ thật rằng đừng lấy cớ con bận công việc, bận vì đam mê mà không về quê ăn Tết. Nếu một người biết thương cha mẹ, coi gia đình là trên hết thì chẳng có lý do gì mà không về quê ăn Tết với cha mẹ trong thời gian dài như vậy. Như thế gọi là vô tâm đó các bạn”.
“Không về những hơn 10 năm thì là quá vô tâm chứ còn gì nữa”; “Quan trọng là có muốn về hay không” – một số bình luận khác.
Tuy nhiên cũng có người cho rằng, phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của Nam Thư rồi hẵng phán xét nữ diễn viên: “Hãy tự đặt mình vào vị trí đó, các bạn không ở trong hoàn cảnh đó nên cũng không hiểu hết được đâu”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu