Amy Bright đã rất hạnh phúc khi sinh con trai út Jacob tại Bệnh viện ở Florida. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi sinh mổ, Bright bắt đầu bị đau lưng dữ dội, đánh dấu sự khởi đầu của 14 năm thử thách, với một đoạn kim gây tê nằm trong cột sống.
Phát hiện kim tiêm gây tê trong cột sống từ lần sinh con 14 năm trước
Trong nhiều năm qua, Bright, hiện 41 tuổi, cho biết cô bị tổn thương dây thần kinh cùng với đau lưng, khiến cô ngày càng khó sử dụng chân trái và bàn chân của mình. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị đau thần kinh tọa, nhưng kết quả chụp cắt lớp vào tháng 11/2017 đã tiết lộ nguyên nhân thực sự: một phần của một cây kim tiêm đã cắm vào cột sống kể từ ngày sinh con cách đây hơn một thập kỷ.

Ảnh: people
“Tôi hoàn toàn phờ phạc, buồn bực và sợ hãi. Mỗi khi tôi di chuyển, đi lại và cúi gập người và ngủ, cây kim đó sẽ di chuyển bên trong cột sống của tôi. Trong 14 năm, tôi đã tạo mô sẹo ở cột sống của mình từ việc di chuyển kim tiêm này. Tôi đang tức giận".
Có 3 cm của chiếc kim nằm trong cột sống của Bright, với 2 cm ghim trực tiếp vào xương. Những chiếc kim này thực tế dài khoảng 9 hoặc 10 cm và phải kiểm tra để đảm bảo rằng đã rút hết kim ra ngoài. Theo các chuyên gia có thể nhân viên y tế lúc đó đã biết nhưng họ bỏ qua. Bright và luật sư của mình đã đệ đơn kiện bệnh viện.
Bright cho biết chứng đau lưng đã trở thành một phần thường trực trong cuộc sống của cô trong những năm qua. Cô đã gặp các bác sĩ kê đơn cho cô thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ và các loại thuốc khác để giảm đau. Cô lo lắng về tương lai của mình. Chân cô ngày càng yếu và lo ngại rằng sẽ phải ngồi xe lăn, điều đó thật đáng sợ.

Ảnh: people
Thời điểm vàng để lấy kim ra đã qua
Các bác sĩ và chuyên gia nói với Bright rằng việc rút kim gây tê trong cột sống có thể khiến Bright bị liệt, sẽ tốt nhất nếu kim được lấy ra ngay khi nó gãy. Có một cơ hội vàng để lấy kim ra nhưng đã qua và cơ hội của người mẹ này đã không còn. Bà mẹ 6 con nói rằng cô ấy không nói về vụ việc với các con bởi cô không muốn con út nghĩ rằng vì sinh mình mà mẹ bị tai nạn như thế, chồng tôi khi biết chuyện cũng đã rất buồn.
“Phản xạ ở chân của tôi đã bị ảnh hưởng. Tôi đang cố gắng tiếp cận liệu pháp trị liệu, có lẽ tôi sẽ phải tập trong suốt phần đời còn lại của mình. Có lẽ tôi sẽ phải dùng thuốc trong suốt phần đời còn lại của mình", người mẹ nói.
Bích Lân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu