Đã gần một năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương qua đời để lại bao xót thương cho khán giả, sau đám tang Phùng Ngọc Huy (cha bé Lavie) đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để đưa con sang Mỹ, tuy nhiên do dịch bệnh và một vài vấn đề phát sinh nên anh chưa thể về Việt Nam được, anh đã chia sẻ:
“Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho Lavie. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do hai cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc”.

Đã gần một năm kể từ ngày bé Lavie rời xa vòng tay yêu thương của mẹ
Gần đến ngày dỗ Mai Phương, bạn thân Trương Bảo Như đã cùng con gái Lavie đến để thắp nhang cho mẹ, nhìn bé con lũn cũn đáng yêu mà ai cũng xót xa đến nghẹn ngào bởi ngày mẹ ra đi công chúa còn quá nhỏ.

Bé Lavie đã cùng bạn thân của mẹ đến chùa thắp hương cho mẹ
Theo thông tin được chia sẻ từ gia đình cố diễn viên Mai Phương, khi sinh thời cô có hội thánh tin lành bởi vậy khi qua đời sẽ lên thiên đàng với chúa nên gia đình cũng không tổ chức cúng giỗ đầu. Hiện cháu gái Lavie đang được sống trong vòng tay yêu thương của hai bảo mẫu trong khi chờ ba Phùng Ngọc Huy về Việt Nam. Từ ngày con gái mất, mỗi lần muốn gặp cháu ngoại bố mẹ Mai Phương lại gặp nhiều khó khăn:
"Bảo mẫu chỉ đưa Lavie đến nhà ông bà nội chứ không cho tôi đem cháu về nhà. Nhiều lần tôi xin phép đưa cháu về chơi nhưng không được. Khi ngồi cạnh cháu, tôi không được phép chụp hình, muốn ghi lại hình ảnh bên cháu cũng chỉ chụp lén. Ngồi chơi khoảng 15 - 20 phút thì họ đuổi khéo tôi về. Phùng Ngọc Huy là cha pháp lý của Lavie nên có quyền nuôi con. Song thực tế, ông bà nội hay ngoại vẫn có quyền chăm cháu. Tuy nhiên từ khi con gái qua đời, tôi bị gây khó khăn khi muốn gặp cháu" – mẹ Mai Phương chia sẻ.

Mỗi lần ông bà ngoại muốn gặp cháu thì cũng gặp nhiều khó khăn
Phùng Ngọc Huy là người đã được quyền nuôi con, tuy nhiên trong thời gian khó khăn chưa thể về Việt Nam thì anh đã ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm lo, nuôi nấng Lavie. Nhiều lần ông bà ngoại đã mong muốn đưa cháu về sống cùng ông bà nội để tiện chạy qua chạy lại nhưng bố mẹ Phùng Ngọc Huy lại cho rằng họ không được phép do con trai đã quyết định chuyện này. Ông bà ngoại cũng nhiều lần ‘đâm’ đơn tố hai bảo mãu tuy nhiên sau một thời gian họ đã dừng lại do quá nhiều lùm xùm.

Hiện Lavie đang đượpc hai bảo mẫu yêu thương và dạy dỗ trong khi chờ cha về Việt Nam
Trong thời này, bà ngoại cũng rất sốt ruột và đã nói ra mong muốn:
"Huy không có giấy tờ nên đang chờ xin phỏng vấn lại, để gia hạn visa mới có thể về nước. Có thể sang năm Huy mới về được. Tôi dặn Huy cố gắng làm ăn, bao giờ có đủ tiền, giấy tờ thì về. Nhưng tôi vẫn muốn Huy đưa con cho ông bà nội ngoại chăm sóc trong thời gian này thay vì người ngoài. Tôi là bà ngoại nhưng muốn gặp cháu là phải chầu chực. Tôi chỉ muốn chăm sóc cháu trước khi con bé theo bố về Mỹ"







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu