Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tội ác của sát nhân tuổi teen: Giết bé gái 8 tuổi, phân xác rồi gửi 1 phần thi thể cho bạn làm quà

Kim nhắn tin “khoe” với người bạn quen qua mạng về “chiến tích” giết bé gái 8 tuổi rồi phân xác và không ngần ngại đóng gói một phần thi thể của nạn nhân gửi cho bạn để làm quà.

Những mảnh vụn thi thể trên sân thượng

 
Cho đến nay, mỗi khi nhắc lại vụ án bé gái Kim Sarang (tên đã đổi, 8 tuổi, sống ở tỉnh Incheon, Hàn Quốc) bị sát hại, phân xác thành nhiều mảnh thì hầu hết người dân Hàn Quốc đều rùng mình khiếp sợ và thể hiện thái độ phẫn nộ cực độ trước tội ác của kẻ sát nhân. Đáng nói, hung thủ là một sát nhân tuổi teen, khi gây án mới chỉ 17 tuổi.
 
Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/3/2017, cô bé Sarang đi sang công viên ở gần nhà tại quận Yeonsu chơi thì gặp Kim (17 tuổi). Bé gái đã chủ động đến gần Kim nói chuyện và đề nghị Kim cho gọi nhờ một cuộc điện thoại cho mẹ. Thời điểm đó cả hai không hề quen biết.
 
Sát nhân tuổi teen giết bé gái 8 tuổi, phân xác
Cô bé Sarang đáng thương
 
Kim vốn là một đứa trẻ lêu lổng, bỏ học từ sớm và bị nghi có vấn đề tâm lý, mắc bệnh trầm cảm. Sau khi Sarang đề nghị như vậy, Kim đã dụ cô bé vào nhà mình với lời hứa sẽ cho mượn điện thoại. Nghĩ rằng đây là một người chị tốt Sarang gật đầu đồng ý.
 
Tại nhà mình, Kim xuống tay siết cổ bé gái cho đến chết. Tiếp đó, Kim bình tĩnh dùng dao chặt xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh rồi mang lên vứt rải rác trên sân thượng. Tất cả tội ác của Kim bị camera an ninh ghi lại rõ nét. Và dường như, Kim cũng không có ý định che giấu tội ác của mình.
 
Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm gây án có thể từ 13 đến 16h. Lúc đó, bố mẹ Kim không có nhà và đương nhiên, Kim thoải mái làm gì mình muốn.
 
Sát nhân tuổi teen giết bé gái 8 tuổi, phân xác
Tội ác của Kim bị camera an ninh ghi lại
 
Về phía gia đình nạn nhân, khoảng 16h26 không thấy con về nên nóng ruột chia nhau đi tìm. Mẹ cô bé sau đó đã báo cảnh sát về việc con mất tích kỳ lạ. Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, trích xuất camera dưới tòa nhà và phát hiện Kim là người tiếp xúc cuối cùng với cô bé.
 
Ngay lập tức cảnh sát đến nhà tìm Kim để lấy thông tin về việc đã từng gặp gỡ Sarang trước khi cô bé mất tích. Tại nhà của Kim, cảnh sát phát hiện có nhiều vết máu lạ nên đã tiến hành kiểm tra và xác định đó là máu của cô bé Sarang bị mất tích. Đồng thời cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng mà Kim đã sử dụng để sát hại và chặt xác nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra không được cảnh sát địa phương công khai trên truyền thông vì nó quá đáng sợ.
 

Hộp quà chứa 1 phần thi thể nạn nhân

 
Theo truyền thông Hàn Quốc, tình tiết đáng sợ nhất trong vụ án này là những tin nhắn của Kim và Park (18 tuổi, bạn trên mạng của Kim). Hai kẻ độc ác thường xuyên nhắn nói chuyện với nhau. Trước và sau khi sát hại Sarang, Kim đều chia sẻ với Park.
 
Kim nhắn tin cho Park rằng: “Tao chuẩn bị đi săn đây” và Park trả lời: “Tội nghiệp con bé”. Từ đoạn tin nhắn ngắn gọn nhưng kinh khủng này, công tố viên xác định, cả hai đã lập kế hoạch giết người từ trước.
 
Sát nhân tuổi teen giết bé gái 8 tuổi, phân xác
Đoạn tin nhắn kinh hoàng của hai kẻ ác nhân tuổi teen (ảnh minh họa)
 
Sau khi gây án xong, Kim liền nhắn tin cho Park khoe “chiến tích” và Park đáp lại rằng: “Mày hãy gửi cho tao một phần xác để làm quà đi”. Đáp ứng nguyện vọng của bạn, Kim đóng gói một phần thi thể cô bé Sarang rồi gửi cho bạn.
 
Cảnh sát địa phương sau đó ra lệnh bắt giữ khẩn cấp cả hai kẻ sát nhân tuổi teen này. Ban đầu, Kim thừa  nhận giết Sarang nhưng không nhớ đã ra tay như thế nào. Khi cảnh sát hỏi về động cơ gây án, Kim chỉ nói không nhớ gì cả.
 
Sau vài ngày, Kim bỗng nhiên thay đổi lời khai. Kim nhận mình là chủ mưu đã lên kế hoạch và ra tay sát hại Sarang tội nghiệp. Còn Park chỉ thừa nhận đã giúp đỡ bạn trong việc giấu xác chứa không liên quan đến quá trình gây án. Kết quả, cảnh sát nhận định Kim là chủ mưu gây án còn Park là đồng phạm.
 
Sát nhân tuổi teen giết bé gái 8 tuổi, phân xác
Kim và Park phải trả giá cho tội ác man rợ của mình
 
Sau đó ít lâu, tòa án đưa hai bị cáo ra xét xử. Luật sư biện hộ đã xin giảm nhẹ án cho Kim với lý do bị cáo bị mất kiểm soát khi ra tay giết người. Bị cáo mắc chứng trầm cảm và đa nhân cách. Song tòa đã bác bỏ lý do này.
 
Tuy nhiên, do Kim phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa không thể tuyên án chung thân hoặc tử hình. Kẻ sát nhân tuổi teen bị tuyên phạt 20 năm tù về hành vi bắt cóc, giết người.
 
Trong khi đó, đồng phạm Park bị tuyên án chung thân vì thời điểm vụ án xảy ra, Park đã đủ 18 tuổi. Ngoài ra, tòa bắt cả hai đeo xiềng cổ chân điện tử trong vòng 30 năm để theo dõi nhất cử nhất động.
 
Vụ án của kẻ sát nhân tuổi teen khi đó gây rúng động xã hội Hàn Quốc. Trong quá trình điều tra vụ án, người dân đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng trả lại công bằng cho cô bé Sarang đáng thương.
 
Nghiện game, nam sinh nhập vai giết 5 nam, 5 nữ để hoàn thành nhiệm vụ
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ