Tờ Dailymail đưa tin, vụ giết người hàng loạt này xảy ra ở làng Koodathayi, thuộc bang Kerala ở miền nam Ấn Độ. Điều đáng nói, hung thủ giết người kín kẽ đến mức có giai đoạn từng khiến cảnh sát “bất lực”.
Trong suốt từ năm 2002 đến năm 2016, Jolly Joseph (47 tuổi) – bà mẹ 2 con đã ngấm ngầm đầu độc các thành viên nhà chồng. Mẹ chồng Joseph – bà Annamma là người đầu tiên bị sát hại. Hồi tháng 8/2002, khi vừa dùng xong bát súp thịt cừu thi bà Annamma nằm gục xuống đến tử vong, hộ ai biết được nguyên nhân gây ra cái chết của bà. Gia đình đưa bà đi an táng sau đó không lâu.

Người đàn bà nhẫn tâm sát hại các thành viên trong gia đình vì... muốn lấy chồng mới
6 năm sau, ông Tom – bố chồng của Joseph bỗng nhiên tử vong bất thường sau khi ăn một đĩa khoai mì. Tuy nhiên, do khoảng thời gian giữa hai người chết là cách xa nhau quá nhiều nên không ai nghi ngờ gì. Lại đúng như 6 năm trước, người ta làm lễ an táng cho ông Tom trong sự đau đớn của người thân và tiếc thương của hàng xóm.
Nạn nhân tiếp theo là ông Roy Thomas – chồng của người phụ nữ máu lạnh bỗng dưng tử vong. Các dấu hiệu ông Roy tử vong y hệt như bố và mẹ ông trước đó. Không giống 2 lần trước, lần này cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, họ phát hiện chất độc xyanua trong cơ thể người đàn ông này. Sau cuộc điều tra, cảnh sát xác định ông Roy tự sát.
Thời điểm đó, chị gái của ông Roy vô cùng đau cổ. Người này từng nói rằng rất thương em dâu vì chồng chết cô phải một mình gồng gánh cả gia đình. Tuy nhiên, sự thương hại này dần mất đi khi Joseph nói muốn tái hôn, người cô ta muốn lấy là em họ bên nhà chồng tên Shaju. Kể từ đây, gia đình nhà nạn nhân Roy lờ mờ nghi ngờ về những cái chết lạ thường của người thân liên quan đến Joseph.
Được biết, trước đó mấy năm, vợ con của Shaju cũng qua đời một cách đầy bí ẩn, người ta cũng không tìm ra hung thủ. Theo đó, năm 2014, bé gái Alphin (lúc đó mới 2 tuổi) đã bị chết tức tưởi sau khi ăn miếng bánh mì giữa lúc gia đình đang làm lễ trong nhà thời. Đến năm 2016 thì mẹ cô bé tử vong trong phòng khám nha khoa. Điều đáng nói, ở cả hai vụ án Joseph đều có mặt.

Bà Annamma - mẹ chồng của Joseph
Không dừng tay ở đó, vào năm 2014, Joseph ra tay sát hại anh trai của mẹ chồng là ông Mathew Manjadiyil. 6 người trong gia đình chết bất thường khiến những thành viên còn lại vô cùng lo lắng. Họ tin rằng có một âm mưu kinh khủng nào đó đằng sau cái chết này. Sau đó, họ đã nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nghi ngờ Joseph . Tuy nhiên, những ngày đầu quá trình điều tra gặp phải không ít khó khăn vì thi thể các nạn nhân khác đã đem đi chôn từ rất lâu. Họ chỉ có thể khám nghiệm tử thi thể ông Roy. Tuy nhiên, từ các sơ hở của người phụ nữ này, cảnh sát đã “nắm thóp” được bà ta và đưa về trụ sở điều tra.
Sau 14 năm gây tội ác, Joseph đã bị cảnh sát bắt vào hồi tháng 10. Tại cơ quan điều tra, Joseph đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Ngay sau đó, hai người đàn ông cung cấp độc xyanua cho người đàn bà độc ác này cũng bị bắt.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/07/nguoi-dan-ba-mau-lanh-sat-hai-6-nguoi-nha-chong-bang-chat-doc-xyanua-vi-muon-lay-em-ho_07112019154256.mp4[/presscloud]
Án chung thân cho kẻ giết chồng phi tang xác chết
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu