Sáng ngày 12/10, khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ 35 tuổi được gia đình dùng thuyền nhỏ vượt nước lũ đi sinh. Tuy nhiên khi đang đi giữa chừng, sản phụ bị rơi xuống nước và bị cuốn đi. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến đầu giờ chiều hôm nay, thi thể sản phụ xấu số đã được tìm thấy và đưa về nhà lo hậu sự.



Người dân tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa hết bàng hoàng và xót xa trước sự việc thương tâm. Hình ảnh người chồng của sản phụ xấu số gào khóc, gọi vợ con trong vô vọng giữa dòng nước lũ càng khiến nhiều người thêm não lòng. Sau khi thi thể của sản phụ được đưa về nhà riêng, gia đình phải luôn bên cạnh động viên, an ủi người chồng trước cú sốc quá lớn, nhìn vợ con bị nước lúc cuốn trôi nhưng không làm gì được.Hiện trường vụ việc sản phụ bị nước lũ cuốn trôi tại Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.
Càng xót xa hơn khi chứng kiến ngôi nhà xơ xác sau nhiều ngày hứng chịu lũ lớn, nay càng lạnh lẽo với bàn thờ được lập tạm sơ sài với chiếc ghế, để tạm bát nhang hương khói cho người đã mất.


Khung cảnh tang thương tại nhà của sản phụ xấu số.
Theo Yeah1









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu