Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Rúng động miền Tây: “Xác chết tự tìm đường về nhà” tố cáo tội ác của kẻ sát nhân

Thi thể của nạn nhân bị bỏ vào bao tải thả trôi sông gần 7km nhưng sau đó tự táp vào đúng bến sông gần nhà và được gia đình phát hiện.

“Xác chết tự tìm đường về nhà” là một trong những vụ án gây xôn xao dư luận miền Tây vào cuối năm 2014. Nhưng nó còn khiến người ta quan tâm hơn bởi tình tiết ly kỳ, không thể lý giải nổi.
 
Ngày 26/5/2015, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ thi thể nạn nhân vào trong bao tải thả trôi sông. Bị cáo trong phiên xử là Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, trú tại ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú).
 
Theo cáo trạng của VKS, trước khi gây án hải là người chuyên bỏ mối bia, nước giải khát cho các đại lý trên địa bàn huyện Châu Phú. Nhưng khổ nỗi, Hải lại nghiện cờ bạc. Cứ đi đổ hàng có tiền là Hải lại vượt biên sang casino ở Campuchia đánh bạc nhưng lần nào cũng thua sạch bách.
 
Do thua bạc nhiều nên Hải nợ nần đầm đìa. Hải phải vay quỹ tín dunhj và một số người anh em bạn bè khác. Số nợ mà Hải phải gánh trên vai đã lên đến 170 triệu đồng và hắn không có khả năng trả.
 
Trong lúc túng bẫn, Hải đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác. Một lần Hải thấy anh Xuyên đi xe máy và dùng điện thoại xịn nên đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để sáng Campuchia đánh bạc gỡ gạc lấy tiền trả nợ.
 
 Rúng động miền Tây: “Xác chết tự tìm đường về nhà” tố cáo tội ác của kẻ sát nhânRúng động miền Tây: “Xác chết tự tìm đường về nhà” tố cáo tội ác của kẻ sát nhân
Bị cáo Hải cúi đầu nhận tội tại phiên xét xử
 
Đúng như kế hoạch đã vạch ra trong đầu, ngày 30/12/2014, Hải mang hai két bia ra trại nuôi cá của anh Xuyên và rủ cùng nhậu. Hải ép anh Xuyên uống say túy lúy còn mình chỉ uống cầm chừng. Sau cuộc nhậu, Hải kêu anh Xuyên đi gom vỏ bia để mang qua nhà mình. Anh Xuyên xuống bếp nhặt nhạnh vỏ bia thì Hải đi theo. Nhân lúc anh Xuyên không để ý, Hải nhặt thanh gỗ cạnh đó đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Thấy anh Xuyên nằm bất động trên sàn, Hải lấy 2 vỏ bao tải thức ăn chăn nuôi nhét thi thể nạn nhân vào bên trong buộc kín đầu bao. Tiếp đó, Hải chở bao tải này đến cây cầu cách trại cá khoảng 700 mét rồi thả xuống kênh (từ chỗ thả thi thể đến nhà anh Xuyên cách khoảng 7km).
 
Xong xuôi mọi chuyện, Hải quay về xóa dấu vết tại hiện trường rồi lấy điện thoại di động, 120 nghìn đồng và chạy xe máy của anh Xuyên đến điểm giữ xe TP Châu Đốc gửi. Sau cùng, Hải bắt xe ôm về nhà đánh một giấc ngon lành đến sáng.
 
Sáng hôm sau, Hải đến điểm gửi xe lấy xe mang đi cầm cố được 13 triệu. Có tiền trong tay, bị cáo đi sang sòng bài bên Campuchia đánh bạc nhưng lần này Hải lại thua. Để có tiền quay về Việt Nam, Hải bán điện thoại di động của anh Xuyên được 1,6 triệu đồng.
 
Sau khi con trai mất tích bà Nguyễn Thị Gấu (mẹ anh Xuyên) nhiều lần có linh tính chẳng lành. Nên sáng ngày 1/1/2015, khi phát hiện bao tải lạ táp vào bến sông sau nhà, bà Gấu đã hô hoán hàng xóm sang trục vớt để kiểm tra. Cả nhà bà Gấu và hàng xóm bàng hoàng khi mở bao tải ra và phát hiện đó là thi thể anh Xuyên.
 
Ngay sau đó, gia đình và hàng xóm phát hiện nên đã trình báo lên cơ quan điều tra. Biết vụ việc bị bại lộ và Công an đang truy tìm mình nên ngày 2/1/2015, Hải bỏ sang Phnom Penh (Campuchia) trốn. Song biết cảnh sát cả hai nước đang truy tìm mình, ngày 6/1/2015, Hải về nước và ra đầu thú.
 
Tại phiên tòa xét xử hồi năm 2015, HĐXX nhận định, thủ đoạn giết người và phi tang xác nạn nhân để chiếm đoạt tài sản của Hải là quá tàn nhẫn khiến dư luận địa phương bức xúc và phẫn nộ cao độ. Hành vi của Hải không còn khả năng cải tạo và cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.
 
Xét các tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm tù về tội Cướp tài sản, còn tội Giết người thì Hải bị tuyên án tử hình. Tổng hình phạt cho Hải là tử hình. Về phần dân sự, Hải buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần 69 triệu đồng cho gia đình bị hại, bồi hoàn 13 triệu đồng cho chủ tiệm cầm đồ và 1,6 triệu đồng cho chủ mua chiếc điện thoại.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/27/rung-dong-mien-tay-xac-chet-tu-tim-duong-ve-nha-to-cao-toi-ac-cua-ke-sat-nhan_27112019122411.mp4[/presscloud]
Hai mẹ con giết người thả thi thể trôi sông
 
Xem thêm: Vụ thi thể mất đầu trong bụi rậm: Lộ trình kỳ quặc của nạn nhân trước khi chết, nghi án bị sát hại
 
Thu Nga (t/h)