Ở trận đấu được chờ đợi tại Etihad, Liverpool nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà. Họ có cơ hội ngay từ phút đầu tiên và đến phút 13 thì vượt lên dẫn trước.
Sadio Mane đi bóng quá khó chịu và Kyle Walker phạm lỗi với cầu thủ người Senegal trong vòng cấm. Phạt đền và Mohamed Salah, như thường lệ, tung cú sút không thể cản phá từ cự ly 11m.
Mặc dù Liverpool không thể giữ trọn vẹn 3 điểm sau khi Gabriel Jesus có pha xử lý đẳng cấp để quân bình tỷ số 1-1 ở phút 31, chưa kể Man City còn vứt đi cơ hội vượt lên khi Kevin de Bruyne đá ra ngoài trong tình huống đối mặt Alisson Becker từ chấm penalty, Roy Keane vẫn hết lời ca ngợi đội đương kim quán quân Premier League.

"Điều tôi thích nhất ở Liverpool hiện nay, đó là tôi luôn được nhìn thấy hình ảnh của một nhà vô địch. Họ có tất cả: Tư duy chiến thắng, phong cách bề trên, khát vọng, ý chí. Với những gì Liverpool đang thể hiện, các đối thủ sẽ rất khó để ngăn cản", cựu thủ quân MU nói trên Sky Sports.
"Tôi biết rằng Liverpool đang không ở trong tình trạng hoàn hảo. Nhưng họ vẫn thu về được những kết quả theo đúng ý đồ của HLV".
"Jurgen Klopp chắc hẳn rất hài lòng với trận đấu hôm nay. Ông ấy có thể sẽ nghĩ như sau: 'Chúng ta đã có điểm trên sân đội bóng mạnh nhất bất chấp gặp phải những tổn thất nghiêm trọng vì chấn thương'. Trent Alexander-Arnold rời sân, James Milner thế chỗ và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà".
"Đây là cách để vô địch Premier League: Luôn vững vàng trước mọi khó khăn, trở ngại và những thời khắc thất vọng. Tôi thấy điều đó ở Liverpool".

Đúng như Keane đã phân tích, Liverpool đã liên tục phải hứng chịu những tổn thất vô cùng khó bù đắp về lực lượng trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2020/21. Có thời điểm, HLV Klopp - người đang phát điên vì không còn được thay 5 cầu thủ trong 1 trận đấu để tránh tình trạng quá tải - chỉ còn trong tay đúng 1 trung vệ.
Nhưng Liverpool vẫn giữ được chỗ đứng đủ yên tâm tại Premier League, đồng thời toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng Champions League.
Quãng nghỉ gần 2 tuần sẽ giúp ích nhiều cho Liverpool trước khi đoàn quân mệt mỏi của Klopp tiếp đón đội nhất bảng Leicester vào ngày 21/11.
Với 17 điểm sau 8 trận, Liverpool đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21, kém Leicester 1 điểm và kém Tottenham ở hiệu số bàn thắng bại.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu